Trên mỗi chiếc túi đều in sẵn các dòng hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Nhật: Thổi phồng túi để làm dụng cụ cổ vũ trước khi các cầu thủ bước ra sân. Hạ túi xuống khi cử hành quốc ca. Không làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Cẩn thận khi đứng gần trẻ em. Và cuối cùng: Thu gom rác vào túi và vứt đúng nơi quy định của Ban Tổ chức nước sở tại.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, công việc dọn dẹp thực tế diễn ra vô cùng nhanh chóng và trật tự chứ không hề có những đống rác khổng lồ cần đến một "binh đoàn" giải cứu. Phần lớn cổ động viên đã tự ý thức gom rác của mình vào túi xanh hoặc vứt vào thùng rác từ trước đó. Những chiếc cốc lưu niệm bằng nhựa được xếp chồng gọn gàng để mang về làm kỷ niệm. Khi các cổ động viên Nhật Bản rời đi, khu vực khán đài của họ hoàn toàn sạch bóng, tương phản với cảnh các nhân viên vệ sinh của sân AT&T đang bắt đầu công việc dọn dẹp nặng nhọc ở các khu vực khác. Tại các lối ra, những thùng rác lớn tràn ngập những chiếc túi nilon màu xanh được buộc túm gọn gàng.
Hàng trăm chiếc túi xanh này, trước giờ bóng lăn, đã được thổi phồng đã tạo nên một cảnh tượng nhuộm xanh các lối đi quanh khán đài, hòa cùng tiếng trống và những tiếng hô vang đầy náo nhiệt nhưng vô cùng văn minh. Hội “Nippon Ultras” được thành lập từ năm 1992 bởi Asahi Ueda - 10 năm trước khi Nhật Bản đồng đăng cai World Cup 2002. Khác với những nhóm "Ultras" cuồng loạn và có phần bạo lực ở nhiều quốc gia, các cổ động viên bóng đá Nhật Bản mang một phong thái hoàn toàn khác. Họ đánh trống, hát ca suốt trận nhưng không bao giờ nhắm vào đội bạn.
Thực tế, trong trận hòa 1-1 nghẹt thở với Thụy Điển, bầu không khí lễ hội mà nhóm cổ động viên Nhật Bản tạo ra ở khu vực khán đài đứng náo nhiệt đến mức hàng chục cổ động viên trung lập đã kéo sang chung vui sau giờ nghỉ giải lao. Khi Nhật Bản mở tỷ số 1-0 trong hiệp 2, những "tân binh" này thậm chí còn ăn mừng điên cuồng hơn cả các cổ động viên áo lam. Đến cuối trận, họ đã thuộc lòng và hát vang ca khúc "Vamos Nippon" như thể đó là đội tuyển của chính nước mình.
Mặc dù, hành động đẹp của các cổ động viên Nhật Bản tại Mỹ nhận được "mưa lời khen" từ bạn bè quốc tế, nhưng tại quê nhà, nó lại vô tình châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. Nhiều ý kiến trên nền tảng X đặt câu hỏi đầy châm biếm: Tại sao đàn ông Nhật Bản có thể nhặt rác rất sạch sẽ ở sân vận động thế giới, nhưng lại vô cùng lười biếng trong việc dọn dẹp nhà cửa và chia sẻ việc nhà với vợ? Một bài đăng thu hút hơn 2 triệu lượt xem viết: "Hình ảnh đàn ông Nhật Bản nhặt rác trên sân bóng đang chiếm sóng truyền thông, nhưng số giờ đàn ông Nhật Bản dành cho việc nhà lại ở mức thấp kỷ lục so với tiêu chuẩn quốc tế. Tôi hy vọng, họ cũng biết chia sẻ lao động khi về tới nhà”.