Vụ Gyokeres tới Man United có biến
Tiền đạo Viktor Gyokeres là mục tiêu hàng đầu của Man United trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Hợp đồng của Gyokeres có điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu euro, tuy nhiên, giữa tiền đạo này và Sporting có “thỏa thuận ngầm” từ đầu mùa rằng anh sẽ được phép ra đi với mức phí chỉ 60 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro phụ phí.
Dù vậy, theo Record, Ban lãnh đạo Sporting giờ đây lại muốn nâng mức giá lên 80 triệu euro, khiến Gyokeres cực kỳ tức giận vì cảm thấy bị phản bội. Đáp lại, Gyokeres gỡ bỏ mọi liên hệ với Sporting trên trang cá nhân.

Gia nhập Sporting từ Coventry, tiền đạo 27 tuổi ghi tới 97 bàn sau 102 trận - một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc. Sau khi cùng đội bóng giành cú đúp quốc nội mùa vừa qua, Gyokeres được cho là đã nói lời chia tay với người hâm mộ.
Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng còn nhiều rào cản, đặc biệt là mức giá Sporting đưa ra. Trong khi đó, Man United khát khao một “số 9” đích thực sau khi chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng và đang đàm phán với Bryan Mbeumo của Brentford.
Huấn luyện viên Amorim hy vọng có thể tái hợp với Gyokeres để hoàn thiện hàng công 3-4-2-1 ưa thích. Nhưng thương vụ này sẽ còn rất cam go. Cá nhân Gyokeres muốn cập bến Old Trafford nhưng vấn đề là "Quỷ đỏ" phải chốt được mức giá với câu lạc bộ Bồ Đào Nha.
Ter Stegen hết cửa ở lại Barcelona
Trong khi đó, tương lai của thủ môn Marc-Andre ter Stegen tại Barcelona rơi vào trạng thái báo động khi bầu không khí giữa đôi bên ngày càng trở nên ngột ngạt.
Hiện Barcelona chuẩn bị chiêu mộ Joan Garcia. Thương vụ này được cho là hoàn tất và chỉ còn chờ kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng. Động thái của Barca khiến thủ môn người Đức đối mặt với nguy cơ mất suất bắt chính, đồng thời phải cạnh tranh gắt gao cho vị trí trong khung gỗ mùa tới.

Dù tuyên bố không muốn rời Barcelona trong đợt tập trung cùng tuyển Đức, Ter Stegen vẫn nhận thấy những tín hiệu đầy nghi ngờ từ phía câu lạc bộ, đẩy anh về phía cánh cửa ra đi. Sau trận đấu với Pháp, Ter Stegen lập tức bay về Barcelona bằng chuyên cơ riêng với mong muốn được làm rõ tình hình trước kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, cuộc gặp quan trọng với huấn luyện viên Hansi Flick không thể diễn ra do ông và Giám đốc Thể thao Deco đều không có mặt tại đại bản doanh câu lạc bộ.
Thay vì trao đổi trực tiếp, Ter Stegen lại phải tiếp nhận các thông điệp qua truyền thông. Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Barca muốn sử dụng cặp thủ môn Garcia và Szczesny mùa tới, còn "ngôi sao" người Đức bị loại khỏi kế hoạch.
Chuyện lương bổng của Ter Stegen, với mức thu nhập hơn 20 triệu euro/năm, cũng bị đem ra mổ xẻ, trong bối cảnh Barcelona đang vượt trần quỹ lương và cần cắt giảm để đăng ký tân binh. Tất cả khiến Ter Stegen hiểu rằng anh dần trở thành gánh nặng tài chính.
Cuộc khủng hoảng im lặng giữa Barca và thủ môn kỳ cựu có thể là dấu hiệu cho một cuộc chia tay khó tránh khỏi.