Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á >

Iraq - Việt Nam (1 giờ ngày 12/6, sân vận động Basra International): Chờ tin tốt từ Gelora Bung Karno

Hai trận đấu còn lại tại bảng F diễn ra cách nhau 5 giờ. Chủ nhà Iraq ra sân tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại Basra sau khi trận đấu giữa Indonesia và Philippines tại Gelora Bung Karno kết thúc và kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng tới toan tính của cả hai đội, đặc biệt là huấn luyện viên Kim Sang-sik…

448095480-780390560961526-6550585514695155987-n-1718069592.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải tính toán để có phương án hợp lý cho trận đấu với Iraq khi đã biết kết quả tại Bung Karno

Có 3 kịch bản được dự báo sẽ xảy ra tại Bung Karno khi chủ nhà Indonesia tiếp đón Philippines. Với lợi thế về điểm số và quyền tự quyết, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ cần thêm 1 chiến thắng là chắc suất đi tiếp vào Vòng loại thứ ba mà không cần quan tâm tới trận đấu diễn ra lúc rạng sáng 12/6 tại Basra giữa đội tuyển Iraq và Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ có được 1 kết quả hòa hoặc để thua đội bét bảng, đội tuyển Indonesia và các cổ động viên sẽ có 1 đêm không ngủ khi thấp thỏm dõi theo trận đấu tại Iraq để xem thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm gì để vượt qua “cửa ải” Basra dưới cái nóng sa mạc.

Lượt trận cuối cùng tại bảng F, Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á tuy chỉ còn 1 suất vé với cuộc đua tranh ngôi nhì bảng giữa Indonesia và Việt Nam những vẫn quá nhiệt sau khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành thêm 3 điểm tại sân Mỹ Đình để rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng xuống còn 1 điểm. Cuộc đua trở nên vô cùng hấp dẫn khi Indonesia tưởng như đã cầm chắc suất vé thứ hai giờ lại đang phải đối diện với nguy cơ bị loại nếu không thắng được Philippines trên sân nhà. 

vie-phi-1-1-1718069853.jpg
Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch thi đấu rất khó chịu khi tới làm khách tại Mỹ Đình

Áp lực càng tăng lên khi huấn luyện viên Tom Saintfiet tuyên bố sẽ quyết đấu để giành chiến thắng danh dự tại Bung Karno khiến cổ động viên Indonesia sôi sục. Với lợi thế chủ nhà, Indonesia đang rất rộng cửa và có quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Philippines là có ngay vé đi tiếp, nhưng trong bóng đá đôi khi rộng cửa lại dễ nảy sinh tâm lý chủ quan và để tuột mất cơ hội. Cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tuy hẹp và không có nhiều sự lựa chọn khi phải tới làm khách tại Basra và tập luyện thi đấu dưới thời tiết nóng bức, luôn ở mức trên 40 độ C, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn xác định với các cầu thủ, đội tuyển chỉ có 1 mục tiêu là giành chiến thắng.

Tuy không thể tự quyết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik và người hâm mộ Việt Nam vẫn hy vọng, tin tốt sẽ xuất hiện tại Bung Karno để có thêm động lực bước vào trận đấu cuối cùng với chủ nhà Iraq. Nếu Philippines cầm hòa Indonesia, đội tuyển Việt Nam buộc phải chơi tất tay với tất cả sức mạnh để có thể vượt qua Iraq và giành tấm vé đi tiếp. Cánh cửa sẽ rộng hơn khi Philippines giành chiến thắng tại Bung Karno, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần chơi chặt chẽ để có kết quả hòa là đủ để lách qua khe cửa hẹp. Cũng không loại trừ khả năng trận đấu muộn tại Basra chỉ còn mang tính thủ tục khi mọi chuyện an bài một khi Indonesia có được chiến thắng trong trận đấu diễn ra trước đó tại Bung Karno để chính thức ghi tên vào Vòng loại thứ ba.

448176646-780390680961514-6923735273117979577-n-1718069935.jpg
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Basra dưới cái nóng 40 độ C

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận thực tế: “Đội tuyển Việt Nam đến làm khách tại Iraq với chút ít hy vọng và trong 6 trận gần nhất cũng chưa từng thắng Iraq. Một trong những khó khăn là thời tiết ban ngày ở Iraq lên tới 47 độ C, nhưng điều ấy không thể ngăn cản khát khao của các cầu thủ. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và trở lại Việt Nam càng sớm càng tốt…", ông Kim trả lời các phóng viên khi được hỏi về sự khó chịu của thời tiết tại Basra.

Với 6 điểm hiện có, đội tuyển Việt Nam vẫn có quyền hy vọng vào kết quả có lợi ở lượt trận cuối để giành quyền đi tiếp, dù rất mong manh.

448088748-780390070961575-6025709469662233089-n-1718070001.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chỉ có 22% cơ hội giành chiến thắng trước Iraq

Kết quả dự báo của chuyên trang Sports Mole, dựa trên các dữ liệu và tính toán của máy tính đưa ra tỷ lệ giành chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Iraq ở lượt trận cuối tại bảng F, Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á chỉ là 22%, trong khi có tới 53,18% sẽ phải nhận thất bại và 24,6% trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Tỷ số hòa có khả năng xảy ra cao nhất là 1-1 với 11,7%, còn tỷ số 1-0 với phần thắng thuộc về đội  tuyển Việt Nam chỉ là 7,15%.

Trọng tài UAE 36 tuổi sẽ cầm còi trận Iraq - Việt Nam

Trọng tài trẻ tuổi người UAE - Omar Al Ali - được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân công cầm còi trong trận đấu giữa chủ nhà Iraq gặp Việt Nam ở lượt cuối Vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Quốc tế Basra vào lúc 1 giờ sáng ngày 12/6.

Trọng tài Omar Al Ali mới  36 tuổi, nhưng thường xuyên cầm còi tại các giải đấu do AFC tổ chức. Ở lượt trận FIFA Days tháng 3, trọng tài Al Ali được phân công cầm còi trận đấu giữa Trung Quốc và Singapore tại bảng C Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và đã rút ra 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho cầu thủ 2 đội.

standings-fwc26q-md5-1718070133.png
Xếp hạng bảng F trước lượt trận cuối tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á
Việt Hưng