
"Danh chính ngôn thuận" Nepal được thi đấu trên sân nhà, nhưng do sân vận động quốc gia Dasharath ở thủ đô Kathmandu bị xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được các điều kiện tối thiểu để tổ chức trận đấu nên Hiệp hội Bóng đá Nepal (ANFA) buộc phải mượn sân Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) làm sân nhà cho thầy trò huấn luyện viên Matt Ross thi đấu trận lượt về với đội tuyển Việt Nam. Vì thế mới có chuyện, đội chủ nhà sắm vai làm khách, trong khi đội khách lại thi đấu với tư cách chủ nhà.
Sự chênh lệch về trình độ, kinh nghiệm trận mạc đã bộc lộ rõ trong trận lượt đi trên sân Gò Đậu, khi các cầu thủ Nepal hầu như chỉ tập trung chơi phòng ngự với số đông ở phần sân nhà để chống đỡ các đợt tấn công, vây hãm của đội tuyển Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy, Nepal chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm trúng khung thành và may mắn ghi được 1 bàn thắng từ tình huống cố định. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam thi đấu có phần chủ quan, cụ thể trung vệ Duy Mạnh không theo kèm quyết liệt để đối thủ cắt mặt đánh đầu cận thành khiến Văn Lâm không kịp trở tay.

Có lẽ bàn thua không đáng khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải để tâm và có sự điều chỉnh trong trận tái đấu. Nhiều khả năng, 2 trung vệ trẻ của đội tuyển U23 là Hiểu Minh và Nhật Minh sẽ được trao cơ hội vào sân từ đầu trận. Thực tế, các cầu thủ Nepal không đủ khả năng tạo ra áp lực quá lớn trước khung thành nên việc thủ môn trẻ Trần Trung Kiên vào thay Đặng Văn Lâm cũng chẳng có gì bất ngờ. Tất nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không mạo hiểu và gây ra quá nhiều xáo trộn, đặc biệt là ở hàng tiền vệ với bộ đôi Hoàng Đức, Thành Long thi đấu khá ổn định và kiểm soát tốt thế trận và khả năng hỗ trợ tấn công ở 2 cánh của các hậu vệ Cao Quang Vinh và Trương Tiến Anh.
Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam không chỉ là 3 điểm mà phải tận dụng tốt các cơ hội để ghi được nhiều bàn thắng nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh để tăng cường sức mạnh tấn công. Ở thời điểm hiện tại, vị trí trung phong cắm khó ai thay thế được Tiến Linh. Tuy nhiên, các vị trí hỗ trợ xung quanh có thể sẽ thay đổi với sự xuất hiện của những chân sút trẻ như Thanh Nhàn, Đình Bắc hoặc Gia Hưng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bắt buộc phải làm mới đội hình để tạo nên sức bật và cả sự thanh thoát, hiệu quả sau màn thể hiện không thực sự ấn tượng.

"Trận lượt đi, chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn nên chưa sử dụng nhiều cầu thủ U23, hiện tại tôi chưa thể tiết lộ cụ thể, nhưng có thể sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đủ năng lực cạnh tranh và thể hiện tốt trong các buổi tập gần đây. Mục tiêu của đội không chỉ giành 3 điểm mà phải thắng thuyết phục, đặc biệt không để thủng lưới. Các cầu thủ cần di chuyển linh hoạt, phối hợp ăn ý và dứt điểm chính xác hơn. Tôi mong toàn đội sẽ thi đấu tự tin và cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay…”, huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo.
Trong khi đó, huấn luyện viên Matt Ross của đội tuyển Nepal lại hy vọng… trời sẽ đổ mưa và cho biết, các cầu thủ Nepal đã quen phải thi đấu trên mặt sân xấu và không ngại thời tiết thất thường. "Ở Nepal đang là mùa mưa, nên tôi tin các cầu thủ sẽ không ngại, thậm chí càng mưa, chúng tôi càng thích. Tôi từng nói rằng, đội tuyển Việt Nam có giá trị cao gấp 3 đến 4 lần Nepal, nhưng các cầu thủ của tôi đã rất cố gắng. Nếu tuân thủ đấu pháp, thi đấu nỗ lực và có thêm chút may mắn, Nepal sẽ đạt được mục tiêu có điểm. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tận dụng triệt để các tình huống cố định để tìm kiếm cơ hội ghi bàn...”.
Thực ra, với Nepal các trận đấu còn lại tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 chỉ còn là thủ tục sau khi đã để thua liên tiếp 3 trận và xếp cuối bảng và không còn cơ hội tranh suất vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Đội chủ nhà tuy phải làm khách, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn có đủ mọi lợi thế để giành chiến thắng thuyết phục.

Sân Bukit Jalil có nguy cơ vắng khán giả
Đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đón Lào trong trận lượt về tại Bukit Jalil sau những phát biểu gây tranh cãi và chia rẽ của huấn luyện viên Peter Cklamovski trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chìm trong khủng hoảng…
Nguy cơ sân Bukit Jalil trở nên trống vắng khi các cổ động viên ngao ngán và thờ ơ với đội tuyển sau vụ bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ và cả những phát biểu gây chia rẽ của huấn luyện viên Peter Cklamovski khi chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Trong bối cảnh, FAM đang gặp rắc rối và chịu nhiều áp lực, những phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia càng khiến mọi việc thêm tồi tệ. Bầu không khí tại Bukit Jalil vô cùng ảm đạm bất chấp lời kêu gọi của Quyền Chủ tịch FAM - ông Yusoff Mahadi: "Tôi muốn khán giả, người hâm mộ nên tập trung vào việc ủng hộ đội tuyển trong trận đấu với đội Lào ở lượt về Vòng loại ASIAN Cup. Chúng tôi cũng mong huấn luyện viên Cklamovski tập trung cho trận đấu để có màn trình diễn tốt hơn nữa và tiếp tục giành chiến thắng…".
Được biết, vé xem trận đấu đội tuyển Malaysia gặp Lào trên sân Bukit Jalil được mở bán từ ngày 4/10, nhưng hiện tại FAM vẫn chưa công bố số lượng vé bán ra. Không loại trừ khả năng, các khán đài sẽ trống vắng do các cổ động viên thất vọng với những gì đang diễn ra.