Vòng chung kết giải Bóng đá U17 châu Á 2025: Xuất sắc cầm hòa Nhật Bản, U17 Việt Nam mở ra cơ hội dự World Cup

Bị dẫn trước từ phút 13, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam vẫn kiên cường thi đấu chặt chẽ, tuân thủ đấu pháp, kỷ luật và tạo ra bất ngờ ở phút bù giờ cuối cùng để có được 1 điểm trước đương kim vô địch U17 Nhật Bản, đồng thời mở ra cơ hội đi tiếp vào tứ kết…

b56b82d6c75298a733065cb99e7cfea9-1744076062.jpeg
Đội tuyển U17 Việt Nam dù không kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn tạo ra được các cơ hội để "ăn miếng trả miếng" trước  đương kim vô địch U17 Nhật Bản. Ảnh: VFF

Lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, kiên nhẫn chờ cơ hội phản công nhanh bằng những đường chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo bứt phá tốc độ và uy hiếp cầu môn đối phương, đội tuyển U17 Việt Nam dù không kiểm soát được bóng nhiều nhưng vẫn tạo ra được các cơ hội để "ăn miếng trả miếng", khiến đương kim vô địch U17 Nhật Bản không thể áp đặt lối chơi tấn công áp đảo. Rõ ràng, huấn luyện viên Cristiano Roland với sự tư vấn của Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi đã đọc vị rất tốt đối thủ, được coi là ứng cử viên sáng giá nhất tại Vòng chung kết giải Bóng đá U17 châu Á 2025.

Chơi kín kẽ và kỷ luật, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua ngay ở phút 13. Từ tình huống đá phạt góc, hàng phòng ngự U17 Việt Nam đã để mất tập trung, không theo kèm chân sút lợi hại nhất của U17 Nhật Bản và để tiền đạo Yoshida băng cắt đánh đầu hiểm hóc ngay trước khu vực 5m50 khiến thủ môn Hoa Xuân Tín bó tay. Điều đáng khen ngợi, dù bị thủng lưới từ rất sớm, nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần, thi đấu đầy quyết tâm, gây ra nhiều khó khăn cho U17 Nhật Bản.

img-2371-1744076201-1744077729.jpeg
Tiền đạo Trần Bảo Toàn thực hiện thành công quả đá phạt 11m để đem về 1 điểm cùng "ngôi sao hy vọng" cho đội tuyển U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Chính lối chơi có toan tính và tuân thủ tuyệt đối ý đồ chiến thuật đã giúp U17 Việt Nam chẳng những không để thủng lưới thêm mà còn tạo ra được bước ngoặt để định đoạt trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng. Sau nhiều lần thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến về phía phần sân U17 Nhật Bản cho các tiền đạo bứt phá tốc độ nhưng không thành công, đến phút bù giờ thứ 5, từ quả phát bóng mạnh của thủ môn Hoa Xuân Tín, tiền đạo Trần Gia Bảo mới được tung vào sân đã tận dụng sai sót của trung vệ đội tuyển U17 Nhật Bản, đỡ hụt bóng đã thoát xuống rất nhanh để đối mặt với khung thành và buộc thủ môn U17 Nhật Bản phải phạm lỗi trong khu vực 16m50. Chính Gia Bảo đã thực hiện thành công quả đá phạt 11m, giúp đội tuyển U17 Việt Nam giành lại 1 điểm, đồng thời mở ra cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2025.

Sau 2 lượt trận, cục diện tại bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi cả 4 đội bóng đều còn nguyên hy vọng đua tranh một trong 2 suất vé đi tiếp vào tứ kết. Với 1 điểm giành được trước U17 Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam hiện đang có 2 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ ba, hơn đội chót bảng U17 Australia 1 điểm. Trong khi U17 UAE nhờ giành chiến thắng 2-0  trước U17 Australia đã vươn lên vị trí thứ nhì với 3 điểm, xếp sau đội bóng đang tạm dẫn đầu tại bảng B - U17 Nhật Bản - có 4 điểm. Lượt trận cuối cùng vào ngày 10/4 tới, U17 Việt Nam sẽ quyết đấu với U17 UAE để tranh vé dự U17  World Cup 2025, trong khi U17 Nhật Bản và U17 Australia sẽ định đoạt suất vé còn lại.

111-1744076389.png
Xếp hạng tại bảng B trước lượt trận cuối cùng

Huấn luyện viên Cristiano Roland: “U17 Việt Nam đã nỗ lực đến phút cuối và xứng đáng có được 1 điểm…”

“Các cầu thủ đã thi đấu đầy tự tin và quyết tâm trước một đối thủ mạnh như U17 Nhật Bản. Trong hiệp đấu thứ hai, chúng tôi có sự điều chỉnh về chiến thuật cũng như các vị trí trên sân và đã mang lại kết quả. Một điểm là thành quả xứng đáng với những gì đội đã thể hiện. Các cầu thủ đã tuân thủ và thực hiện rất tốt ý đồ chiến thuật, thi đấu đúng với sự chuẩn bị của Ban huấn luyện, thi đấu kỷ luật và nỗ lực đến cùng. Bàn thua đầu trận đến từ tình huống cố định là điều không may, nhưng sau đó, toàn đội giữ được thế trận và tận dụng được sơ hở của đối thủ để ghi bàn…”.

Với 2 điểm giành được sau 2 lượt trận, đội tuyển U17 Việt Nam đã mở ra hy vọng giành quyền đi tiếp: “Tôi không thể nói trước điều gì, chỉ tin tưởng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự hưng phấn và nỗ lực hết mình trong trận đấu cuối cùng mang tính quyết định. Sau 2 trận, chúng tôi có kết quả tốt trước 2 đối thủ mạnh. Tất cả các trận đấu đều rất khó khăn, giống như chung kết vậy. Bây giờ chúng tôi cần tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời nghiên cứu kỹ đối thủ để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới…”, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ trong phòng họp báo.

z6482749336275-1ccef59a7e3e9c757ae7727ec7bff235-1744076451.jpg
Huấn luyện viên Cristiano Roland tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng. Ảnh: VFF
Việt Hưng