Được thi đấu trên sân nhà, Hà Nội I tiếp đón Phong Phú Hà Nam trong một trận đấu được dự báo sẽ gặp nhiều thử thách. Đúng như nhận định, dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của đội khách đã tạo ra một hệ thống phòng ngự vô cùng kiên cố, khiến các mũi tấn công bên phía Hà Nội I gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Phong Phú Hà Nam còn sở hữu không ít pha phản công sắc lẹm khiến cổ động viên chủ nhà phải thót tim. Suốt 45 phút đầu tiên, 2 đội giằng co nghẹt thở mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, sức ép mà đội bóng Thủ đô tạo ra đã lớn hơn rất nhiều. Thế trận trên sân dần nghiêng hẳn về phía cô trò huấn luyện viên Minh Nguyệt. Sau hàng loạt nỗ lực hãm thành liên tục, Hà Nội I cuối cùng cũng có được điều mình cần. Phút 70, từ đường tạt bóng chuẩn xác của Nguyễn Thị Thanh Nhã, Đặng Thị Duyên bay người đánh đầu hiểm hóc, mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội I.
Đến phút 80, cách biệt được nhân đôi khi từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải của đồng đội, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến chọn vị trí thông minh, đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-0. Những nỗ lực muộn màng của Phong Phú Hà Nam chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 nhờ pha không chiến chuẩn xác của Hồng Yêu ở phút 85. Đây cũng là kết quả cuối cùng của cuộc đọ sức này.
Ở một diễn biến khác, Than KSVN dù nắm giữ lợi thế sân nhà nhưng đã không thể giữ lại dẫu chỉ là 1 điểm trước nhà đương kim vô địch TP.HCM I. Bước ngoặt của trận đấu đến khá sớm từ một sai lầm cá nhân. Phút 15, trung vệ Diễm My bất ngờ để mất bóng nguy hiểm ở khu vực giữa sân. Ngay lập tức, lão tướng Trần Thị Thùy Trang tung đường chọc khe sắc lẹm để Phan Thị Trang băng xuống xâm nhập vòng cấm, dứt điểm gọn gàng mở tỉ số cho TP.HCM I.
Sang hiệp 2, Than KSVN vùng lên mạnh mẽ và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng các chân sút chủ nhà lại tỏ ra vô duyên trước mảnh lưới đối phương. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội bóng vùng mỏ đã phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 58, Thu Xuân tung cú sút đầy uy lực trong vòng cấm. Thủ môn Ái Vy bên phía Than KSVN dù đã xuất sắc cản phá thành công cú sút đầu tiên, nhưng Phan Thị Trang đã có mặt đúng lúc, băng vào đá bồi dễ dàng nhân đôi cách biệt.
Trong quãng thời gian còn lại, mọi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Than KSVN đều không mang lại hiệu quả trước hàng thủ chơi kỷ luật của đội khách. Chung cuộc, Than KSVN chấp nhận trận thua 0-2 ngay tại thánh địa của mình, nhường trọn 3 điểm cho cô trò huấn luyện viên Kim Chi.