Vòng đấu trước, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã phải cho dừng trận đấu giữa đội chủ nhà Becamex thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC gần nửa tiếng do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa lớn trên sân Gò Đậu đã làm tê liệt hệ thống VAR, dù cầu thủ 2 đội cố gắng gượng ra sân đá cho xong trận, nhưng rõ ràng chẳng còn gì để nói về chất lượng chuyên môn khi chứng kiến cầu thủ 2 đội bì bõm lội nước, dầm mưa đá bóng. Miền Trung đã bước vào cao điểm mùa mưa bão với cảnh lụt lội nghiêm trọng hoành hành khắp nơi, khiến nhiều sân bóng bị nhấn chìm trong nước lũ. Sân Tự Do (Huế), nước sông Hương tràn bờ dâng lên ngập gần lút cổng, thiệt hại còn chưa biết ra sao nói chi tới chuyện banh bóng.
Phía bên kia đèo Hải Vân, người hâm mộ Đà Nẵng cũng thấp thỏm khi thấy cảnh mưa trắng trời, sân Tam Kỳ chìm trong nước. Cuối tuần này, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân, fanpage của đội bóng sông Hàn nhân cơ hội đăng tải bức ảnh hài hước chào đón đội khách với slogan - xung quanh toàn nước. Hai đội bóng mang tên 2 dòng sông lớn gặp nhau thì chỉ có… lụt. Sau 8 vòng đấu, Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An có cùng 6 điểm, ngang với đội bét bảng Hoàng Anh Gia Lai. Sân Pleiku vòng đấu trước cũng ướt nhẹp khi chủ nhà tiếp đón Thể Công Viettel. Nhờ chiến thắng 2-1, đội bóng phố Núi đã "xả được lũ" để giảm bớt áp lực sau chuỗi trận không thắng kể từ đầu mùa giải.
Thanh Hóa sau chiến thắng đầu tay trước Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên người Hàn Quốc Choi Won Kwon đã đánh tiếng về việc bị nợ lương mấy tháng liền. Trong tình cảnh khó khăn, dù cố “thắt lưng buộc bụng” nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn. Vòng 9, đội bóng xứ Thanh sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Thể Công Viettel dù đang tạm an toàn, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài với những cam go, thử thách. Thật khó hình dung khi đương kim vô địch Nam Định đang lâm vào tình cảnh “nước đã đến chân” sau chuỗi trận bết bát ở V.League.
Đội bóng “binh hùng, tướng mạnh” không thiếu tiền vì đâu nên nỗi, lâm vào tình cảnh bĩ cực như Nam Định hiện tại? 5 trận liên tiếp không thắng, túng quẫn tới mức trong trận đấu với Đà Nẵng trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà còn phải thủ sẵn bộ trang phục thi đấu để tính phương án đưa thủ môn Nguyên Mạnh lên đá tiền đạo. Quá khó cho tân huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên khi lên ngồi "ghế nóng". Chưa kể đá theo kiểu mưa gió thất thường chưa biết chừng, Nam Định sẽ còn lún sâu hơn khi chỉ còn hơn đội bét bảng Hoàng Anh Gia Lai đúng 2 điểm và phải tới làm khách tại Pleiku.
Trước vòng đấu thứ 8, Ban Tổ chức giải đã ra thông báo, đề nghị các sân bóng tăng cường đảm bảo an toàn, có phương án phòng, chống mưa, bão và tổ chức các trận đấu trong điều kiện không thuận lợi, đặc biệt là ở miền Trung, đồng thời khuyến cáo Ban Tổ chức trận đấu phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn hệ thống chiếu sáng, nguồn điện dự phòng và sẵn sàng xử lý sự cố... V.League sẽ thi đấu thêm 3 vòng nữa trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11. Cảnh vừa đá vừa chạy lụt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới các câu lạc bộ, đặc biệt ở các sân cỏ miền Trung.
