Nguy cơ vỡ trận đang dần hiện rõ ở đội bóng xứ Thanh sau khi chia tay với huấn luyện viên người Hàn Quốc - Choi Won-kwon - đến lượt các cầu thủ trụ cột như trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Lê Văn Thuận, Võ Nguyên Hoàng, Doãn Ngọc Tân và Nguyễn Thái Sơn và cả ngoại binh Lucas Ribamar… đang nháo nhác thu dọn hành lý, tìm cách rời đi trước khi quá muộn. Có tin, Đà Nẵng đang đánh tiếng với trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, đồng thời có thể thu nhận cả ngoại binh Lucas Ribamar về tăng cường lực lượng cho đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng. Trong khi tài năng trẻ Lê Văn Thuận cũng được câu lạc bộ Ninh Bình để mắt đến. Nhiều gương mặt kỳ cựu từng có thâm niên gắn bó, trưởng thành từ Thanh Hóa như Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Thái Sơn, Ngọc Mỹ… cũng không tránh khỏi dao động khi đối diện với thực tế khó khăn chồng chất của câu lạc bộ.
Hồi tuần trước, Thanh Hóa đã quyết định chia tay với huấn luyện viên Choi Won-kwon, chỉ sau 3 tháng dẫn dắt đội bóng và đưa trợ lý Mai Xuân Hợp lên thay. Lý do được câu lạc bộ đưa ra là để “tái cấu trúc tài chính” và điều chỉnh nguồn lực nhằm ổn định tình hình trước khó khăn chồng chất. Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam từng than thở, bị câu lạc bộ nợ lương 3 tháng liên tiếp trong khi các cầu thủ cũng bị chi phối bởi chuyện “cơm áo gạo tiền”, dù cố gắng gượng để thi đấu nhưng thành tích không tốt.
Kể từ khi ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là Bầu Đoan) - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa - bị khởi tố, đội bóng xứ Thanh thực sự rơi vào tình trạng bất ổn và phải đối mặt với khó khăn về tài chính dẫn đến tình trạng nhiều cầu thủ bị nợ lương và không thể thanh toán các khoản phí chuyển nhượng. Không những vậy, hôm 14/10 câu lạc bộ lại nhận thêm án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới từ FIFA sau khi bị cầu thủ Brazil Igor Silva đâm đơn kiện để đòi thanh toán các khoản nợ lương, thưởng và chi phí đền bù sau khi thanh lý hợp đồng.
Việc hàng loạt cầu thủ trụ cột tìm cách tháo chạy khỏi đội bóng đang có nguy cơ vỡ nợ, thậm chí phải giải thể, tan rã nếu không được “giải cứu” kịp thời đang diễn ra ở Thanh Hóa. Sau vòng đấu 11 ở V.League, Thanh Hóa mới bỏ túi được 8 điểm và nằm trong tốp các đội có nguy cơ phải nhận vé xuống hạng. Trong khi đó, đội bóng từng 2 năm liên tiếp đoạt Cúp Quốc gia cũng đã sớm bị loại khỏi cuộc chơi sau thất bại 0-2 trước Hoàng Anh Gia Lai ngay ở vòng 1/16. Sau thời hoàng kim dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Bulgaria Velizar Popov, đội bóng xứ Thanh đã sa sút một cách đáng kinh ngạc.
Người hâm mộ xứ Thanh không khỏi lo lắng khi chứng kiến đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn và đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng không chỉ về tài chính mà còn là lực lượng khi hàng loạt cầu thủ trụ cột có thể sẽ ra đi tìm kiếm cơ hội ở các đội bóng mới ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải, trong khi đội bóng không thể ký thêm hợp đồng mới vì án kỷ luật của FIFA.
Nam Định ra mắt huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo
Câu lạc bộ Nam Định vừa công bố hợp đồng với huấn luyện viên Mauro Jeronimo, người Bồ Đào Nha để thay cho huấn luyện viên tạm quyền Nguyễn Trung Kiên.
Ông Mauro Jeronimo từng dẫn dắt câu lạc bộ PVF-CAND 2 lần giành ngôi á quân Giải hạng Nhất, trước khi nhường lại vị trí cho huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh hồi đầu mùa giải 2025-2026 sau khi đội bóng nhận suất đặc cách lên thi đấu tại V.League.
Ngoài việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ Nam Định cũng tái cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo. Theo đó, cựu huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành câu lạc bộ; các ông Nguyễn Quốc Phong và Lâm Văn Thỏa làm Phó Giám đốc điều hành; ông Nguyễn Trung Kiên trở lại giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật.