V.League 2025-2026: Nam Định đua trụ hạng với Hoàng Anh Gia Lai

Đương kim vô địch Nam Định đang thất thế ở V.League sẽ tới làm khách tại Pleiku trong trận đấu sớm của vòng 9 trong bối cảnh, đang phải đối diện với nguy cơ bị nhấn chìm sau chuỗi trận bết bát…

bia-30-1761877096.jpg
Nam Định vừa thoát thua trước Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách tại Pleiku ở vòng 9 V.League 2025-2026. Ảnh: VPF

Nam Định hiện chỉ còn hơn Hoàng Anh Gia Lai 2 điểm và sẽ bị đội bóng đang đứng đội sổ qua mặt nếu trắng tay tay Pleiku. Thực tế quá phũ phàng khi đội bóng thành Nam từng là điểm đến danh vọng của rất nhiều cầu thủ tài năng, trong đó có cả những tên tuổi từng là tinh tú ở sân Pleiku như Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy… Vậy mà, chẳng ai ngờ sau 2 mùa giải độc chiếm ngôi vô địch, Nam Định bỗng dưng yếu đuối và liên tiếp nhận thất bại trước đối thủ “chiếu dưới”. Thua Sông Lam Nghệ An có thể chỉ là tai nạn, thất bại trước Ninh Bình, Công an Hà Nội và cả Becamex thành phố Hồ Chí Minh quả tình rất khó ăn khó nói với cổ động viên và lãnh đạo câu lạc bộ.

Thực tế, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã phải xin từ chức, dù ra đi ở thời điểm khó khăn này chưa hẳn đã là giải pháp khôn ngoan. Thậm chí, Nam Định suýt phải trả giá đắt ngay tại Thiên Trường khi để Đà Nẵng dẫn bàn tới phút 89 và chỉ nhờ cú đánh đầu xuất thần của trung vệ Lucas mới thoát khỏi trận thua bẽ mặt. Đấy chính là lời cảnh báo đầy nghiệt ngã với tân huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên, dù nhiều người biết chắc chỉ đổi vai và ngồi tạm trên "ghế nóng" trong thời gian câu lạc bộ tìm kiếm một huấn luyện viên đủ khả năng vực dậy đội bóng đang khủng hoảng.

571283345-1365358995254811-8450563514192289459-n-1761877214.jpg
Hoàng Anh Gia Lai chơi phản công sắc bén và có chiến thắng đầu tay trước Thể Công Viettel. Ảnh: VPF

Tới làm khách tại Pleiku ở thời điểm này chẳng những bất lợi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vòng đấu trước, Thể Công Viettel đang có phong độ cực tốt với chuỗi trận bất bại để bám sát đội đầu bảng Ninh Bình, tưởng có thể leo đèo, vượt núi ai dè thiếu ô-xy, đá như cơm nguội và bất lực để thua Hoàng Anh Gia Lai 2-1. Nam Định ở thời điểm hiện tại còn quẫn tới mức, định đưa cả thủ môn Nguyên Mạnh lên đá tiền đạo ở trận trước để bớt nhớ… Xuân Son thì làm sao có cửa. Cho dù, nói theo bài thì đương kim vô địch V.League đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai vốn dĩ quanh năm suốt giải chỉ quanh quẩn lo trụ hạng và tự an ủi “đá cho vui”.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đương kim vô địch Nam Định đang ốm yếu thất thủ tại Pleiku? Tiếp tục thay tướng liền tay hay cứ để mặc, đá thêm 2 vòng nữa chờ đến giữa tháng 11 nghỉ ngơi, sang năm mới 2026 sẽ ra mắt thầy mới. Chỉ sợ rằng khi ấy mọi việc đã quá muộn và cơ hội tìm đường quay trở lại với cuộc đua vô địch sẽ càng trở nên xa vời. Trước mắt, đội bóng đắt giá nhất V.League vẫn phải chấp nhận thực tế, đang cùng ở trên đường đua trụ hạng với Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An… dù đang sở hữu hơn chục ngoại binh và dàn cầu thủ sao số từng khoác áo đội tuyển. 

Đúng là bi kịch!

v-1761715629.jpg
Đan Phượng