Đương kim vô địch Nam Định tiếp tục nối dài chuỗi trận gây thất vọng ở V.League, suýt để thua Đà Nẵng ngay trên sân Thiên Trường trong trận đấu muộn của vòng 8. Trong tình cảnh bí bách khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt xin từ chức, Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Nguyễn Trung Kiên được giao nhiệm vụ “chữa cháy” và không có nhiều lựa chọn do thiếu vắng hàng loạt trụ cột bị chấn thương hoặc sa sút phong độ. Sự bế tắc của chủ nhà Nam Định sớm bộc lộ, dù đẩy cao đội hình chơi tấn công, nhưng không thể áp đặt được thế trận, thậm chí để Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ngay phút 14. Lối chơi rời rạc, tẻ nhạt của các cầu thủ chủ nhà khiến người xem buồn ngủ, ngay cả huấn luyện viên Kim Sang-sik có mặt trên khán đài cũng không đủ kiên nhẫn để theo dõi hết trận.
Thật tiếc cho Đà Nẵng khi nỗ lực chơi phòng ngự, thi đấu kỷ luật và xứng đáng để giành được 3 điểm trước đội chủ sân Thiên Trường. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chia sẻ: "Thực sự đây không phải là trận đầu tiên Đà Nẵng phải nhận bàn thua ở phút cuối. Chúng tôi đã để thua rất nhiều trận ở phút cuối rồi, cảm giác rất là tiếc nuối. Tất cả những nỗ lực của các cầu thủ gần như đã đến tận phút cuối cùng rồi nên kết quả hòa thực sự rất đáng buồn…". Đà Nẵng hầu như chỉ chơi phòng ngự và cắm 2 tiền đạo ngoại ở phía trên để tranh thủ cơ hội phản công nhanh.
Đương kim vô địch Nam Định dù sở hữu đội hình đắt giá bậc nhất V.League, nhưng ở thời điểm hiện tại lại đang có dấu hiệu sa sút và khủng hoảng.
Một phần do mùa giải năm nay, Nam Định cùng lúc tham dự nhiều giải đấu. Ngoài sân chơi trong nước, còn có AFC Champions League Two và Shopee Cup 2025-2026. Việc phải thi đấu, di chuyển liên tục với mật độ dày đặc trong tháng 9 và tháng 10 đã dẫn đến hệ quả, nhiều cầu thủ bị quá tải và chấn thương như Kyle Hudlin, Percy Tau, Romulo, Caio Cesar, Hồng Duy, Tuấn Anh trong khi Văn Vỹ, Trung Kiên, Văn Đạt, Văn Vũ, Hoàng Anh… sa sút phong độ. Sau 8 vòng đấu tại V.League, Nam Định mới chỉ giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và để thua tới 4 trận nằm trong nhóm cuối.
Có lẽ không ai nghĩ tới cảnh đương kim vô địch Nam Định với “binh hùng tướng mạnh” và tiềm lực tài chính dồi dào giờ đây lại đang phải… đua trụ hạng cùng Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. 3 đội bóng đang dìm nhau ở đáy bảng cùng có 6 điểm, chỉ kém đội bóng thành Nam 2 điểm. Tuy tránh được bi kịch trắng tay trước Đà Nẵng nhờ cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Lucas Alves ở phút cuối trận, nhưng rõ ràng Nam Định đang trong tình cảnh rất chông chênh nếu không muốn nói có dấu hiệu mất phương hướng sau khi “thuyền trưởng” Vũ Hồng Việt xin từ chức và chưa tìm được người thay thế đủ tầm để dẫn dắt đội bóng nhiều sao quay trở lại với quỹ đạo ổn định để giành chiến thắng.
Ai thay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt?
Việc Nam Định đưa Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Nguyễn Trung Kiên lên ngồi “ghế nóng” thay huấn luyện viên Vũ Hồng Việt chỉ là giải pháp tạm thời nhằm giải tỏa bớt áp lực cho đội bóng đang khủng hoảng. Có thông tin cho rằng, đội bóng thành Nam đang nhắm tới huấn luyện viên Osmar Loss vừa chia tay câu lạc bộ Buriram United của Thái Lan. Tuy nhiên, lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định muốn có nhiều sự lựa chọn hơn, cả với các huấn luyện viên nội và những ông thầy ngoại, trong đó Osmar Loss có thể là ứng viên sáng giá khi từng giúp Buriram United thâu tóm các danh hiệu tại Thai League, Cúp Liên đoàn, Cúp Quốc gia Thái Lan và vô địch Shopee Cup 2024-2025 sau khi đánh bại Công an Hà Nội.