Trên sân vận động Tam Kỳ, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sau khi phản ứng quyết liệt với trọng tài thứ tư, thậm chí còn vào sân để tranh cãi với trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn và đã phải nhận thẻ đỏ. Đội bóng sông Hàn bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước Thể Công Viettel ở đầu hiệp 2, nhưng đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu lại để tuột mất chiến thắng. Chỉ kiếm thêm được 1 điểm, SHB Đà Nẵng tiếp tục chôn chân ở đáy Bảng xếp hạng, bị Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam bỏ xa với khoảng cách từ 3 đến 4 điểm.
Vòng đấu cuối cùng trước khi lượt đi khoá sổ cũng chứng kiến những nỗ lực bất thành của Thanh Hoá sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Thống Nhất. Ngoài 6 tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ của 2 đội, trọng tài Lê Vũ Linh còn dùng đến 2 thẻ đỏ để truất quyền chỉ đạo của huấn luyện viên Popov cùng Giám đốc kỹ thuật Hoàng Thanh Tùng. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Mai Xuân Hợp của Thanh Hóa bày tỏ sự bức xúc: “Trận đấu đã bị can thiệp và xé nát, thật đáng buồn. Một số tình huống trên sân và xảy ra ngoài đường piste, người xem đều đã chứng kiến, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu…".
Câu lạc bộ Thanh Hóa "tâm không phục" khi khẳng định, sẽ gửi công văn kiến nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị tổ chức (VPF) xem xét tư cách của trọng tài Lê Vũ Linh. Theo lãnh đạo đội bóng xứ Thanh, hành động của huấn luyện viên Popov khi đá văng chai nước chỉ đơn thuần là phản ứng với pha bóng phạm lỗi không đáng có của trung vệ Thanh Long gây bất lợi cho đội nhà chứ không nhằm vào trọng tài, nhưng không hiểu sau ông Lê Vũ Linh lại rút thẻ đỏ.
Người hâm mộ chẳng lạ gì cảnh ông thầy người Bulgaria với cá tính mạnh mẽ thường xuyên hò hét và có những phản ứng dữ dội ngoài đường piste. Thanh Hóa vẫn còn cơ hội để đoạt lại ngôi đầu từ tay Nam Định nếu đánh bại chủ nhà Quảng Nam trên sân Tam Kỳ ở trận đấu bù của vòng 11 diễn ra giữa tuần này. Lượt đi của V.League khép lại với kỷ lục bất bại của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng chẳng quá vui khi có tới 10 trận hoà, đang có 19 điểm kém đội đầu bảng Nam Định tới 5 điểm. Thua nhiều nhất vẫn là Đà Nẵng với 7 thất bại, để thủng lưới 22 bàn và chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng.
Lần đầu tiên V.League chứng kiến cảnh các trọng tài đã phải rút ra 3 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng để hạ nhiệt những cái đầu nóng phát hoả bên ngoài đường piste. Ngoài 3 tấm thẻ đỏ dành cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, Velizar Popov và Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Thanh Hóa Hoàng Thanh Tùng, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định cũng phải nhận thẻ vàng.
