
V.League vẫn còn 8 vòng đấu nữa và trên lý thuyết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, với Đà Nẵng, mọi chuyện có vẻ như đã được an bài khi đã để đội áp chót Bình Định bỏ xa tới 6 điểm. Thực tế, sau 18 vòng đấu, đội bóng sông Hàn mới chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng và có tới 7 trận hoà. Kể từ khi huấn luyện viên Lê Đức Tuấn được “biệt phái” từ Hà Nội vào, dù đã giúp đội bóng khởi sắc đôi chút nhưng chưa đủ để xoay chuyển được tình thế khó khăn. Chuyến làm khách trên sân Gò Đậu, Đà Nẵng tưởng chừng có thể tạo bất ngờ khi vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Bình Dương ngay từ phút đầu tiên, nhưng rút cuộc cũng chỉ có 1 điểm.
Một trận hòa trên sân khách không phải là kết quả tồi tệ, nhưng với thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn hiện tại là chưa đủ, nếu như không muốn nói là chịu thêm bất lợi trong bối cảnh, đối thủ cạnh tranh gần nhất là Bình Định đã giành chiến thắng ngoạn mục trên sân Tam Kỳ trước chủ nhà Quảng Nam để “thoát đáy”. Với 16 điểm hiện có, đội bóng đất Võ đã có thể yên tâm phần nào khi bỏ xa đội bét bảng tới 6 điểm và chỉ còn kém vị trí an toàn của Sông Lam Nghệ An 2 điểm.

Trật tự ở tốp cuối gần như đã an bài, trong khi cuộc đua quyền lực dường như bị chững lại khi cả 3 đội dẫn đầu đều không thể giành chiến thắng. Trong khi đội đầu bảng Nam Định khiến nhiều người hụt hẫng với màn rượt đuổi mướt mồ hôi ngay tại sân Thiên Trường mới giật lại được 1 điểm trong trận đấu có tới 2 thẻ đỏ và vô số thẻ vàng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đỉnh điểm là màn xô xát của cầu thủ 2 đội khiến trận đấu phải dừng lại khá lâu để trọng tài “check VAR” và rút ra cả thẻ đỏ lẫn thẻ vàng.
Nam Định chỉ có 1 điểm, nhưng vẫn duy trì được khoảng cách an toàn với 2 đối thủ bám đuổi phía sau khi Hà Nội và Thể Công Viettel cũng chỉ có được kết quả hòa trên sân Lạch Tray và Hà Tĩnh. Nhóm đầu chỉ có duy nhất Công an Hà Nội giành được chiến thắng 3-1 khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy. Quang Hải và đồng đội dù gặp đôi chút khó khăn khi phải nhận bàn thua sớm, nhưng sự vượt trội cả về thế và lực đã được cụ thể hoá với 3 bàn thắng để lật ngược tình thế. Với 28 điểm, Côn g an Hà Nội đã qua mặt Thanh Hóa để chen chân vào tốp 4, trong khi Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể yên tâm với 21 điểm để sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng mùa này.
V.League đã bước vào chặng đua nước rút trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 6, ngoài đội cuối bảng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới gần như đã thuộc về Đà Nẵng thì cuộc đua ở tốp đầu cũng như tấm vé play-off vẫn rất nóng bỏng và nhiều khả năng chỉ ngã ngũ vào phút chót.
