V.League 2024-2025: "Đầu xuôi đuôi mắc kẹt"

Sau quãng nghỉ FIFA Days kéo dài gần 1 tháng, V.League 2024-2025 trở lại với cuộc đua kịch tính ở 2 đầu Bảng xếp hạng và cả những bất ngờ khó tin khi “ông lớn” Bình Dương nhận thất bại thê thảm 0-4 trước Hoàng Anh Gia Lai đang gặp khó…

9-2-1920x1524-1744083257.jpg
Bình Dương thua tan nát tại Pleiku và để mất luôn vị trí trong tốp 5. Ảnh: VPF

Trận đấu có tới 9 thẻ vàng cùng 1 tấm thẻ đỏ được trọng tài Đỗ Anh Đức rút ra tại Pleiku, đã được đổi tên thành đấu trường Arena cho xứng tầm với “chiến binh phố Núi”. Bình Dương dù có phong độ tốt, nhưng sau kỳ nghỉ bỗng dưng “mất lửa” đá bóng như những gã khờ để đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dội nguyên cả “xô nước lạnh” với 3 bàn thắng liên tiếp do Bảo Toàn, Santos và Đình Lâm ghi được chỉ trong nửa đầu hiệp. Cú sốc không hề nhẹ khiến đội bóng miền Đông "tụt ô xy” và "thở dốc", bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ để rồi tới phút bù giờ đã phải nhận thêm bàn thua thứ tư.

"Cơn mưa gôn" xuất hiện cuốn theo 9 thẻ vàng cùng 1 thẻ đỏ được trọng tài Đỗ Anh Đức quy đổi từ chiếc thẻ vàng thứ hai của tiền vệ Marciel phải nhận ở phút bù giờ thứ hai. Bình Dương no đòn thất thểu rời đấu trường Pleiku, giống hệt như cách họ đã từng khiến Hoàng Anh Gia Lai oằn vai gánh nợ khi tới làm khách tại sân Gò Đậu bị thua tan nát 1-4 ở trận lượt đi. Thanh toán với nhau như thế coi như sòng phẳng, thật khác xa với tình cảnh của Đà Nẵng lượt đi “vay” của Công an Hà Nội khi để thủng lưới 3 bàn trên sân Hàng Đẫy, lượt về mượn sân Tam Kỳ đá tạm thua thêm 2 bàn mà chỉ trả góp được đúng 1 bàn danh dự. 

8-9-1920x1242-1-1744083327.jpg
Đà Nẵng đang cạn dần hy vọng khi mắc kẹt ở cuối bảng. Ảnh: VPF

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Đà Nẵng tiếp tục chìm sâu và đang là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất ở V.League với 29 bàn. Trong tình cảnh bị mắc kẹt dưới đáy bảng, đội bóng sông Hàn chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh là tiền vệ Emerson có thể ra sân để đối chọi với Mano Polking, đang có trong tay đội hình đắt giá bậc nhất V.League. Đã vậy, tới cuối trận, đội trưởng Đặng Anh Tuấn còn bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi bắt buộc. Ban đầu trọng tài rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp, nhưng VAR đã lập tức lên tiếng và sau khi xem lại tình huống đã thu hồi quyết định để rút ra thẻ vàng thứ hai. 

Sai thì sửa, nhưng thực ra cũng chẳng giúp được gì cho Đà Nẵng khi lực bất tòng tâm. Công an Hà Nội dù bất ngờ bị thủng lưới trước từ cú "nã đại bác tầm xa" của Emerson, nhưng vẫn chơi lấn lướt để ghi 2 bàn thắng lật ngược tình thế. Cùng cảnh hết hơi như Đà Nẵng còn có Bình Định khi để thua Hà Tĩnh 0-1 ngay trên sân nhà Quy Nhơn. Chỉ có Sông Lam Nghệ An may mắn có được 1 điểm khi tới làm khách tại sân Thống Nhất để nhích thêm 1 bước an toàn bên bờ vực.

7-6-1920x1364-1744083442.jpg
Hà Nội FC trở lại cuộc đua vô địch đầy mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Makoto Teguramori. Ảnh: VPF

Nhóm cuối có vẻ như đã tạm ổn với cái tên sáng giá nhất là Đà Nẵng đang cố bám víu vào suất vé dự trận play-off nằm trong tay Bình Định, trong khi tốp đầu chứng kiến màn tăng tốc ngoạn mục của Hà Nội FC kể từ khi thay lái mới với “cơ trưởng” Makoto Teguramori. Chiến thắng 3-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Thanh Hoá giúp đội bóng Thủ đô qua mặt Thể Công Viettel để leo lên vị trí nhì bảng và tiện thể đẩy luôn Thanh Hóa tụt xuống vị trí thứ tư. Bình Dương cũng để mất vị trí thứ năm vào tay Công an Hà Nội. 

Vẫn còn tới 9 vòng đấu nữa mới tới đích và chắc chắn cuộc đua vô địch ở V.League mùa này sẽ còn nhiều bất ngờ và hấp dẫn khi khoảng cách điểm số chưa đủ để tạo ra cảm giác an toàn cho bất cứ đội nào.

489631980-1069055655252860-4446462836593981185-n-1744083541.jpg
Đan Phượng