V.League 2024-2025: Đà Nẵng liệu có phép thần thông?

Thất bại gây sốc 0-6 trước Thể Công Viettel khiến Đà Nẵng còn rất ít hy vọng để bấu víu trong trận “chung kết ngược” với Bình Định ở vòng 22 V.League diễn ra cuối tuần này khi khoảng cách giữa 2 đội đã lên tới 5 điểm…

9-1920x1280-1746667543.jpg
Đà Nẵng thua "sốc" trước Thể Công Viettel ngay trước trận "chung kết ngược" của mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Rất ít người tin tưởng, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ giúp Đà Nẵng thoát hiểm vào phút chót khi đã bị bỏ lại khá xa ở cuối bảng. Thất bại trước Thể Công Viettel dù đã được dự báo và có thể nằm trong toan tính của Đà Nẵng. Thực tế những gì diễn ra trong trận thua bẽ bàng trên sân Hàng Đẫy cũng cho thấy huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cũng đã có những điều chỉnh theo hướng bảo toàn lực lượng, chủ động rút những cầu thủ trụ cột ra nghỉ ngơi khi nhận thấy khó xoay chuyển được cục diện để dành sức cho trận đấu mang tính sống còn với Bình Định ở vòng 22.

Nói trắng ra, Đà Nẵng đã chủ động “buông” trận khó và nhìn mặt đối thủ để bung sức đá những trận quyết định ở giai đoạn cuối của mùa giải với hy vọng tìm ra lối thoát. Thế nhưng, có vẻ như những toan tính của đội bóng sông Hàn đang có nguy cơ đổ bể bởi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Bình Định, Sông Lam Nghệ An đều có được những kết quả tương đối thuận lợi. Vòng 21, Bình Định có chiến thắng nghẹt thở trước Hoàng Anh Gia Lai để bỏ túi thêm 3 điểm, trong khi Sông Lam Nghệ An dù đến làm khách tại Hải Phòng cũng giành được 1 điểm.  

6-11-1920x1279-1746667500.jpg
Hy Vọng thoát hiểm của đội bóng sông Hàn đã rất mong manh. Ảnh: VPF

Cuối tuần này, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Bình Định trên sân Tam Kỳ. Trận “chung kết ngược” giữa 2 đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng đã hạ nhiệt đi rất nhiều khi khoảng cách đã lên tới 5 điểm và thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy vẫn còn thêm một trận đấu bù ở vòng 20 với Công an Hà Nội. Đà Nẵng chỉ có một con đường duy nhất là buộc phải thắng để giữ lại chút hy vọng vốn đã rất mong manh, còn hoà và thua đều đồng nghĩa với việc cuộc chơi sớm kết thúc. 

Tấm vé duy nhất xuống thi đấu ở giải hạng Nhất mùa tới có tới 9 phần gọi tên thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và ngay cả chút hy vọng mong manh nương nhờ vào suất play-off đã đang rời xa tầm tay. V.League còn 5 vòng đấu nữa mới đến đích, nhưng với Đà Nẵng, mùa giải có thể sẽ sớm kết thúc. Sân Tam Kỳ chiều 10/5 có thể chứng kiến cuộc chia tay ngoài mong đợi nếu Đà Nẵng không vượt qua được Bình Định và trở về với điểm xuất phát ở giải hạng Nhất như 2 năm trước.

vleague-2024-2025-trang-14-1746675620.jpg

13 cầu thủ  bị treo giò và 2 quan chức ngồi làm khán giả

Ban Tổ chức giải vừa công bố danh sách 13 cầu thủ nghỉ thi đấu và quan chức bị cấm làm nhiệm vụ ở vòng 22 V.League diễn ra cuối tuần này. 

Hoàng Anh Gia Lai vẫn là đội bóng chịu nhiều tổn thất nhất khi Giám đốc kỹ thuật  Vũ Tiến Thành và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh tiếp tục chịu án kỷ luật, trong khi 2 cầu thủ là trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền vệ Châu Ngọc Quang bị treo giò vì thẻ phạt.

11 cầu thủ khác cũng phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, gồm: Hồ Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Đức của Công An Hà Nội, Janclesio (Bình Dương), thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa),  Đào Quốc Gia (TP.HCM), Bicou (Hải Phòng), Bùi Duy Thường (Hà Tĩnh), Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Khổng Minh Gia Bảo và Atshimene Charles của Quảng Nam.

thanh-1746668058.jpg
Giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chịu án phạt cấm làm nhiệm vụ 4 trận. Ảnh: HAGL FC
Việt Hưng