
Trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 6, cục diện đua tranh của các đội vẫn chưa ngã ngũ khi Hà Nội FC giành được 3 điểm trước Công an Hà Nội để tiếp tục cuộc đua vô địch với hy vọng mong manh. Trên sân Vinh, Nam Định đã cho thấy sức mạnh với 3 bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1 để vượt lên dẫn trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, trận thắng thứ năm liên tiếp vẫn chưa đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đăng quang sớm khi Hà Nội dù phải thi đấu thiếu người sau khi Xuân Mạnh nhận thẻ đỏ, đã cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng 2-0 trước Công an Hà Nội.
Nam Định với 51 điểm vẫn giữ được khoảng cách an toàn 5 điểm so với đối thủ phía sau, dù chưa thể sớm đăng quang nhưng thực tế, chiếc Cúp vô địch đã được đặt sẵn ở sân Thiên Trường. V.League giờ đây chỉ còn "nóng" ở cuộc đua trụ hạng khi Đà Nẵng đã tạm chuyển giao vị trí bét bảng cùng suất vé xuống hạng cho Bình Định. Sân Thanh Hóa chiều nay được dự báo sẽ tăng nhiệt trong bối cảnh đội bóng đất Võ đã bị đẩy vào “cửa tử” và phải tìm mọi cách để thoát hiểm.

Chủ nhà Thanh Hóa tuy không còn phải lo tới chuyện trụ hạng, nhưng sau 4 trận thua liên tiếp, huấn luyện viên Tomislav Steinbruckner cũng đang rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần đang tụt dốc của đội nhà. Lượt đi, Thanh Hóa do huấn luyện viên Popov dẫn dắt đã đánh bại chủ nhà Bình Định 4-1 ngay tại Quy Nhơn. Thời điểm hiện tại, Thanh Hóa tuy sa sút phong độ nhưng vẫn được đánh giá cao hơn Bình Định cả về thế và lực.
Thực tế, ở vào thế đường cùng, Bình Định không có nhiều lựa chọn ngoài việc phải cắn răng thi đấu với hy vọng giành điểm. Cùng chung cảnh ngộ còn có Quảng Nam, tự đưa mình vào hiểm cảnh sau thất bại khó tin trước Đà Nẵng. Tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà chính là cơ hội để huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn kịp cứu vãn tình hình trước khi quá muộn. Với 22 điểm, Quảng Nam hiện chỉ hơn đội bét bảng Bình Định 2 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nguy cơ phải nhận vé play-off, thậm chí xuống hạng vẫn đang treo lơ lửng và có lẽ đợi tới khi về đích mới xác định được "kẻ cười, người khóc".

Câu lạc bộ Huế chờ ngày xuống hạng Nhì
Vòng 20 giải hạng Nhất Quốc gia 2024-2025, câu lạc bộ Huế để Long An cầm hòa 0-0 ngay trên sân Tự Do và đã "đặt vé" xuống thi đấu ở giải hạng Nhì năm sau…
Bất lực trong trận đấu quyết định của cả mùa giải, câu lạc bộ Huế tiếp tục chôn chân ở vị trí bét bảng và khó tránh khỏi nguy cơ xuống hạng. Sau vòng đấu 20, câu lạc bộ Huế mới có vỏn vẹn 13 điểm, kém 2 đội xếp trên là Long An và Hòa Bình 2 điểm, trong khi giải hạng Nhất chỉ còn lại 2 vòng đấu cuối.
Vòng đấu cuối cùng, câu lạc bộ Huế nghỉ thi đấu trong khi Long An còn đá 2 trận, Hòa Bình thậm chí đang đá ít hơn 3 trận nên thực tế không còn cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng xoay chuyển được tình thế.
Suất vé lên chơi ở V.League sớm thuộc về Ninh Bình sau khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng giành ngôi vô địch trước 3 vòng đấu với thành tích bất bại, trong đó có tới 17 trận thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận.
