V.League 2024-2025: Bóng đá miền Trung thoái trào

Đà Nẵng, Nghệ An, Bình Định… từng là những trung tâm bóng đá lớn, được ví như “đầu tàu” của bóng đá miền Trung, nhưng thật đáng buồn khi đều lâm vào cảnh sa sút, thoái trào và khủng hoảng ở V.League…

2-11-1920x1318-1744166205.jpg
Đà Nẵng đang trên đường quay trở lại giải hạng Nhất sau 2/3 mùa giải hụt hơi ở V.League. Ảnh: VPF

Thê thảm nhất là Đà Nẵng và Bình Định, đang chìm sâu ở đáy bảng và chưa tìm thấy “phao” trợ giúp. Trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days, cả 2 đội bóng miền Trung đều tiếp tục gây thất vọng khi phải nhận thêm thất bại dù được thi đấu trên sân nhà. Bình Định sau quãng thời gian ngắn được “đại gia” bất động sản đổ tiền mua sắm cầu thủ sao số từ khắp nơi đổ về sân Quy Nhơn, xôm tụ chẳng được bao lâu đến giờ “đường ai nấy đi” nên phải gồng mình trong cuộc đua khốc liệt ở V.League.  

Sau 4 trận thua liên tiếp tại V.League, đội bóng “đất võ trời văn” tụt dài xuống gần chạm đáy với 13 điểm, chỉ còn hơn đội bóng cùng miền đang chìm nghỉm ở đáy bảng. Nỗi ám ảnh rớt hạng đang hiện ra trước mắt đội bóng sông Hàn sau 3 lần thay "tướng", tăng cường ngoại binh không đem lại hiệu quả như mong đợi. Đà Nẵng bây giờ chẳng còn cách giải hạng Nhất bao xa khi mới thắng được 1 trận duy nhất và có vỏn vẹn 9 điểm sau gần 2/3 chặng đua của mùa giải. Mục tiêu khả dĩ nhất để thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn hướng tới có lẽ chỉ là níu kéo được Bình Định để tranh giành tấm vé dự trận play-off.

5-8-1920x1280-1744166348.jpg
Sông Lam Nghệ An tạm thoát hiểm nhưng chưa có gì đảm bảo cho suất trụ hạng mùa này. Ảnh: VPF

Trong số các đội bóng miền Trung góp mặt ở V.League mùa này còn có Sông Lam Nghệ An cũng thất thường và bết bát không kém khi đang nằm trong tốp 3 đội cuối bảng. Đội bóng xứ Nghệ có “bài” thay tướng vòng quanh, sau khi huấn luyện viên Phan Như Thuật trở lại đã cải thiện được đáng kể tình hình, nhưng về lâu dài thì chưa biết thế nào. Sông Lam Nghệ An từng là cái nôi đào tạo cầu thủ trẻ có tiếng tăm bậc nhất miền Trung và cả nước, nhưng “cây nhà lá vườn” xem ra vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống trong xu thế hướng ngoại ngày càng lấn lướt ở V.League.

Bóng đá miền Trung giờ chỉ còn Thanh Hoá làm lá cờ đầu dù chẳng biết gắng gượng được bao lâu nữa. Hà Tĩnh đang giữ kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” chỉ thua duy nhất 1 trận sau 17 vòng đấu, nhưng cứ đá hoà mãi cũng không phải là cách. Thực tế, Hà Tĩnh đang xếp ở vị trí thứ sáu và gần như không còn cơ hội để đua vô địch khi kém đội đầu bảng Nam Định tới 10 điểm. Với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, được như thế cũng đã mãn nguyện khi mùa giải trước còn phải đi đá play-off lại “dính” thêm vụ cầu thủ “bay nhảy” trong khách sạn khiến đội nhà lao đao.

8-5-1920x1384-1744166467.jpg
Thanh Hoá sau khi chia tay huấn luyện viên Popov vẫn đang gặp khó ở chặng đua nước rút cuối mùa giải. Ảnh: VPF

Miền Trung còn có Quảng Nam từng giành ngôi vô địch V.League theo kiểu lên nhanh xuống gấp, mùa này cũng đang gặp khó. Mặc dù chưa đến mức thảm hại như Đà Nẵng hay Bình Định nhưng với 20 điểm vẫn chưa có gì đảm bảo có suất trụ hạng an toàn. Tốp cuối ở V.League sau vòng 17 có 5 đội bóng bám đuôi nhau thì “khúc ruột miền Trung” đã có 4 đội góp mặt nên nói bóng đá miền Trung thoái trào cũng đâu quá lời, vọng ngữ. 

489631980-1069055655252860-4446462836593981185-n-1744166552.jpg
Tốp 5 đội bóng cuối bảng đã có tới 4 đội miền Trung. Ảnh: VPF
Đan Phượng