V.League 2024-2025: Bình Dương tăng tốc rồi lại hụt hơi

Đầu mùa giải, Bình Dương được nhận diện là “ứng cử viên” tiềm năng của chức vô địch, nhưng sau 9 vòng đấu bất ổn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phải chia tay. Trợ lý Nguyễn Công Mạnh được đưa lên thay, đội bóng thi đấu tưng bừng vài trận lại liên tục hụt hơi ở chặng cuối…

9-2-1920x1524-1744775750.jpg
Bình Dương để thua sốc 0-4 trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh VPF

Người hâm mộ Bình Dương vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh của đội nhà đá theo kiểu nấc cụt, đang tăng tốc lại bất ngờ hụt hơi thảm hại khiến huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức phải ngậm ngùi ra đi cuối mùa giải trước. Mùa giải này, đội bóng đất Thủ mời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về kéo theo dàn trợ lý “khủng”, nhưng mới thi đấu được 9 vòng thì đã phải ra đi khi thành tích của đội nhà không được như mong đợi. Trợ lý Nguyễn Công Mạnh được đưa lên thay, giúp đội đá tưng bừng vài trận  rồi  lại  ca điệp khúc “đường xưa lối cũ”, khiến cổ động viên thất vọng.

Trước kỳ nghỉ FIFA Days tháng 5, Bình Dương tiếp đón Thể Công Viettel trên sân nhà ở vòng 16 và để thua 1-2, trở lại sau gần 1 tháng đội bóng đất Thủ lên làm khách tại Pleiku và nhận thất bại thảm hại 0-4 trước dàn cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Trở lại sân Gò Đậu để đá vớ đội bét bảng Đà Nẵng ở vòng 18, tưởng chừng Bình Dương có thể tìm kiếm được 1 trận thắng để giải toả, nhưng bóng mới vừa lăn được vài phút đã bất ngờ bị thủng lưới từ pha bóng hớ hênh của hàng thủ. Dù Tiến Linh kịp lên tiếng với bàn gỡ hoà ở phút bù giờ hiệp 1 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m, nhưng rút cuộc đội chủ nhà cũng chỉ có thêm 1 điểm để tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ bảy.

5-21-1920x1280-1744775817.jpg
Và ngay sau đó bị đội bét bảng Đà Nẵng cầm hoà 1-1 tại sân Gò Đậu. Ảnh VPF

V.League chỉ còn 8 vòng đấu, với 25 điểm cơ hội để Bình Dương bắt kịp tốp đầu và quay trở lại cuộc đua vô địch đang trở nên xa vời khi kém đội đầu bảng Nam Định tới 10 điểm. Điều đáng lo hơn là đội bóng đang có dấu hiệu đi vào “vết xe đổ” như  mùa giải trước với phong độ thi đấu thất thường và sa sút ở chặng đua nước rút cuối mùa. Năm ngoái, sau trận thua trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray, huấn luyện viên  Lê Huỳnh Đức từng nói: "Bình Dương đã tự thua chính mình khi cầu thủ nôn nóng, mắc sai lầm và đánh mất sự tự tin, bị áp lực bởi khán giả ngộ nhận rằng đội sắp vô địch…”. Kịch bản này có vẻ như đang lặp lại ở Bình Dương khi liên tục gây thất vọng với chuỗi trận từ hoà tới thua ở những vòng đấu gần đây.

Trước thềm mùa giải 2024-2025, Bình Dương đặt mục tiêu giành thứ hạng cao nhất ở V.League, nhưng với phong độ thi đấu như hiện tại thì có lẽ phải tính tới chuyện trụ hạng an toàn trước khi nghĩ tới tốp này, tốp nọ.

491007748-1074054784752947-7738343583693315806-n-1744775917.jpg
Sau 18 vòng đấu, Bình Dương đang xếp thứ bảy, bị đội đầu bảng Nam Định bỏ xa tới 10 điểm. Ảnh VPF
Hưng Yên