Từ một biểu tượng của thứ bóng đá bùng nổ dưới thời Carlo Ancelotti, Vinicius Junior giờ đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp tại Real Madrid. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius Junior không còn cảm được sự tin tưởng tuyệt đối từ băng ghế huấn luyện, điều anh từng có với Ancelotti.
Mối quan hệ “chỉ mang tính công việc” với Xabi là chi tiết đắt giá nhất, bởi không một cầu thủ tấn công nào phát huy tối đa khả năng khi thiếu sự kết nối với huấn luyện viên. Và Vinicius - người sống bằng cảm xúc - lại càng dễ tổn thương khi cảm giác ấy biến mất.

Ngược lại, huấn luyện viên Xabi Alonso đang cố xây dựng một Real Madrid thực dụng hơn, kỷ luật hơn. Phong cách ấy đòi hỏi sự tuân thủ chiến thuật triệt để, và chính điều đó khiến Vinicius, mẫu cầu thủ thiên về ngẫu hứng, trở thành mắt xích khó dung hòa nhất. Ông Xabi cần sự kiểm soát, còn Vinicius Junior đại diện cho sự bùng nổ. Khi kết quả không tốt, người hy sinh thường là kẻ nằm ngoài khuôn mẫu.
Vinicius Junior quyết định không gia hạn hợp đồng với Real Madrid nếu mối quan hệ căng thẳng với huấn luyện viên Xabi Alonso không được cải thiện. Theo The Athletic, tuyên bố này được ngôi sao Brazil gửi trực tiếp tới Chủ tịch Florentino Perez trong cuộc gặp vào cuối tháng trước.
Hợp đồng của Vinicius có thời hạn đến tháng 6/2027, nhưng nỗ lực gia hạn liên tục bế tắc. Mọi chuyện leo thang sau trận thắng Barcelona 2-1 tại Nou Camp ngày 26/10. Sau khi bị thay ra ở phút 72, Vinicius tức giận lớn tiếng: "Lúc nào cũng tôi! Tốt hơn là tôi rời đi".
Sau trận, anh phải đích thân đến xin lỗi ông Perez. Tuy nhiên, cũng trong cuộc gặp này, Vinicius khẳng định bản thân không thể cam kết tương lai tại sân Bernabeu vì không còn tìm được tiếng nói chung với huấn luyện viên Alonso.
Mối quan hệ của cặp đôi trở nên xấu đi từ tháng 7 khi Real thua PSG 0-4 ở bán kết FIFA Club World Cup 2025. Khi đó, Alonso dự định để Vinicius dự bị, rồi bố trí anh đá cánh phải - vị trí không phải sở trường.
Bước sang mùa mới, vai trò của Vinicius tiếp tục giảm sút. Anh chỉ đá trọn vẹn 5/17 trận, 4 lần ngồi dự bị. Vinicius cho rằng mình bị đối xử thiếu công bằng và cố tình không nhắc tên Alonso trong thư xin lỗi sau El Clasico, chi tiết khiến phòng thay đồ choáng váng.

Ở khía cạnh hợp đồng, Real Madrid đề nghị mức lương 20 triệu euro/năm sau thuế, nhưng Vinicius muốn gói đãi ngộ lịch sử, tương đương thời Cristiano Ronaldo với tổng trị giá khoảng 30 triệu euro/năm gồm lương, thưởng. Đây là mức Real chưa từng áp dụng với bất kỳ cầu thủ nào. Khi không đạt thỏa thuận, các cuộc đàm phán đình trệ.
The Athletic thông tin thêm rằng, Real Madrid đánh giá cao dấu ấn của huấn luyện viên Alonso khi câu lạc bộ dẫn đầu La Liga, nhưng cũng lo ngại về tâm trạng bất mãn của một nhóm cầu thủ trong phòng thay đồ, với Vinicius là trường hợp rõ ràng nhất. Perez vẫn dành sự bảo vệ đặc biệt cho ngôi sao Brazil, song tình hình hiện tại khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm cách dập tắt xung đột càng sớm càng tốt.
Real kỳ vọng kết quả tốt trên sân cỏ cùng phong độ cải thiện của Vinicius sẽ giúp đôi bên hàn gắn. Tuy nhiên, cho đến khi mối quan hệ với huấn luyện viên Alonso được giải quyết, việc gia hạn hợp đồng của Vinicius vẫn bị đóng băng hoàn toàn.
Chưa kể, "Los Blancos" cũng được cho là sẵn sàng bán đứt Vinicius nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.