Valverde đưa Real Madrid vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Rạng sáng 9/1, Real Madrid đã vượt qua đại kình địch Atletico Madrid để giành vé vào chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona.

Trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Xabi Alonso tuyên bố, Real Madrid sẽ trình diễn bộ mặt tốt nhất và các học trò của ông lập tức biến lời nói đó thành hành động.

Ngay phút thứ hai, từ quả đá phạt ở cự ly hơn 25m, Federico Valverde lấy đà rất xa rồi tung cú sút uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành. Thủ môn Jan Oblak dù bay người hết cỡ cũng chỉ còn biết đứng nhìn siêu phẩm làm tung mành lưới.

real-1767918702.jpg

Ở giây 76, đây là bàn sớm nhất từ một tình huống đá phạt mà Atletico phải nhận dưới triều đại huấn luyện viên Diego Simeone, đồng thời cũng là bàn sớm nhất trong lịch sử Siêu Cup Tây Ban Nha ở thế kỷ 21. Với Real Madrid, đó mới là bàn đá phạt sớm thứ hai trên mọi đấu trường kể từ mùa giải 2002-2003, sau siêu phẩm của Cristiano Ronaldo vào lưới Bilbao năm 2013.

Bị dẫn bàn sớm, Atletico Madrid không hề nao núng. Các học trò của huấn luyện viên Diego Simeone dần lấy lại thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 33, từ quả phạt góc bên cánh trái, Alexander Sorloth băng cắt đánh đầu chéo góc đầy uy lực, nhưng Thibaut Courtois vẫn kịp phản xạ xuất thần để cứu thua. Chỉ ít phút sau, đội bóng của Simeone cướp được bóng sát vòng cấm rồi tung ra liên tiếp 3 cú dứt điểm, song tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, Real Madrid tận dụng tốt khoảnh khắc đối thủ dâng cao. Phút 55, Rodrygo nhận đường chuyền của Valverde, vượt qua Robin Le Normand trước khi dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt. Kể từ mùa giải 2013-2014, Rodrygo trở thành cầu thủ Real Madrid thứ hai ghi bàn vào lưới một đối thủ ở 4 đấu trường khác nhau, sau trung vệ Sergio Ramos - và trùng hợp thay, cả 2 đều làm được điều đó trước Atletico.

real-1-1767918702.jpg

Tuy nhiên, niềm vui của Real chỉ kéo dài 3 phút, khi Sorloth bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ đường kiến tạo của Giuliano Simeone.

Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Atletico, với các cơ hội liên tiếp của Sorloth và cú xe đạp chổng ngược đầy ngẫu hứng của Antoine Griezmann. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Xabi Alonso liên tiếp gia cố hàng phòng ngự khi tung Fran García, Ferland Mendy và Dani Ceballos vào sân. Dù không tạo thêm cơ hội nguy hiểm nào, đội bóng hoàng gia vẫn bảo toàn được tỷ số mong manh để giành vé vào chung kết.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-1, "tiễn" Atletico Madrid rời giải và hướng tới trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona - nơi họ quyết tâm đòi lại món nợ thất bại 2-5 ở mùa giải trước.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)