U23 Việt Nam thua sát nút U23 Qatar trong trận tái đấu

Tối 13/10, trên sân vận động của câu lạc bộ 321 tại UAE, U23 Việt Nam đã có trận tái đấu đầy kịch tính với U23 Qatar trong khuôn khổ các trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù thi đấu nỗ lực và tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, đội bóng áo đỏ vẫn chịu thất bại sát nút 2-3, nhận trận thua thứ hai liên tiếp trước đội bóng Tây Á.

Với mục tiêu thử nghiệm đội hình và trao cơ hội tối đa cho các cầu thủ, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đã thực hiện nhiều thay đổi khi tung vào sân một đội hình hoàn toàn mới so với trận trước. Thủ môn Nguyễn Tân cùng hàng phòng ngự gồm: Tuấn Phong, Nam Hải được tin tưởng bắt đầu trận đấu bên cạnh cặp tiền vệ trung tâm trẻ là Việt kiều Trần Thành Trung và Thái Sơn (đội trưởng). Tiền vệ Văn Thuận, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League, được giao nhiệm vụ điều phối bóng bên cạnh Long Vũ ở tuyến trên.

Đội hình mới toanh của U23 Việt Nam chưa có sự phối hợp nhịp nhàng và trận đấu khởi đầu với nhiều pha bóng thiếu chính xác. Các cầu thủ còn lạ lẫm với nhau để lại nhiều khoảng trống và U23 Qatar tận dụng triệt để để vượt lên dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1. Tuy nhiên, trước giờ nghỉ giải lao, Văn Thuận đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, mang về tín hiệu tích cực cho đội nhà.

xp-176039010694090709029-1760398596.jpg
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam khi gặp lại U23 Qatar tối 13/10 ở UAE. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lần lượt đưa vào sân các trụ cột gồm: Văn Trường, Lý Đức, Quốc Việt, Lê Viktor, Anh Quân, giúp thế trận của U23 Việt Nam khởi sắc rõ nét. Dưới sự dẫn dắt của các cầu thủ kỳ cựu, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng tốt hơn, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Phút 70, Quốc Việt - tiền đạo được mệnh danh là “Vua giải trẻ” - có pha xử lý khéo léo để gỡ hoà 2-2, phút giây bùng nổ giúp giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài lâu khi đến phút 79, U23 Qatar tận dụng một tình huống phản công sắc bén để tái lập thế dẫn bàn 3-2, cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Dù thua trận, màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Việc ghi được 2 bàn thắng do công Văn Thuận và Quốc Việt trong bối cảnh thiếu vắng đến 8 trụ cột được triệu tập lên đội tuyển quốc gia là tín hiệu tốt cho sự phát triển nhân sự và thử nghiệm chiến thuật của ban huấn luyện.

Ngay sau trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ trở về nước để các cầu thủ được trả về địa phương và tiếp tục thi đấu tại V.League cũng như Giải hạng Nhất Quốc gia.

Đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại vào tháng 11 trong dịp FIFA Days, với kế hoạch tập huấn tại sân Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM). Đội cũng chuẩn bị tham dự giải giao hữu tứ hùng tại Trung Quốc tháng 11/2025, vốn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Trung Quốc cùng hai đội U23 mạnh khác trong châu lục. Đây sẽ là cơ hội quý giá để toàn đội rèn luyện chiến thuật, hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải Bóng đá U23 vô địch châu Á 2026 và SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.

Trận đấu tối qua dù kết thúc với kết quả không mong muốn, nhưng với những sự thử nghiệm và nỗ lực phát triển lực lượng, U23 Việt Nam đang từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho các mục tiêu lớn sắp tới.

Bảo Hân