Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển U23 Philippines góp mặt trong trận bán kết của giải đấu và đội bóng này đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ, thể hiện họ là một “ngựa ô” của giải. Trước đối thủ mới nhưng đầy thách thức, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những điều chỉnh táo bạo khi quyết định để Công Phương đá chính ngay từ đầu thay cho Lê Viktor. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam triển khai lối chơi pressing mạnh mẽ và tổ chức nhiều pha tấn công sắc nét ở 2 biên. Trong khoảng 10 phút đầu trận, Đình Bắc và Anh Quân đều suýt làm tung lưới thủ môn Nicholas Guimaraes khi bóng lần lượt dội cột dọc bật ra. Tuy nhiên, phút 17, HLV Kim Sang-sik cũng phải nhận thẻ vàng do phản ứng với quyết định của trọng tài.

Mặc dù, áp đảo về thế trận nhưng U23 Việt Nam đã phải trả giá sau một sai sót nơi hàng thủ. Từ pha ném biên mạnh của U23 Philippines, hậu vệ Hiểu Minh không thể kịp thời phá bóng, tạo điều kiện cho Javier Mariona tận dụng 2 cú sút liên tiếp cận khung thành, mở tỷ số cho đội bóng áo trắng ở phút 35. Bàn thắng này khiến áp lực lên các cầu thủ trẻ Việt Nam tăng cao.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và chỉ sau 6 phút, họ đã tìm được bàn gỡ hòa. Từ đường tạt chuẩn xác bên cánh trái của Phi Hoàng, Đình Bắc bật cao đánh đầu trúng cột nhưng ngay lập tức lao vào đá bồi tung lưới U23 Philippines, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thắng thứ hai liên tiếp của tiền đạo này tại giải đấu. Trước khi hiệp một khép lại, khán giả lại phải thót tim khi Công Phương có pha chuyền bóng thông minh cho Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng tiếc rằng cú dứt điểm của số 7 lại chệch khung thành trong gang tấc.
Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn duy trì sự chủ động nhưng lại gặp một số khó khăn trong việc giữ bóng ở sân nhà khi có những pha chuyền lỗi. Sau khoảng 10 phút bị dồn ép mạnh, các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công hiệu quả. Phút 52, Khuất Văn Khang có pha tạt bóng chuẩn xác, Công Phương bật cao đánh đầu uy lực nhưng thủ thành Philippines đã kịp bay người cứu thua đầy xuất sắc. Chỉ 2 phút sau đó, từ pha bấm bóng kỹ thuật của Phi Hoàng, Xuân Bắc bật cao đánh đầu không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Đà hưng phấn của U23 Việt Nam tiếp tục được duy trì với những pha bóng nguy hiểm liên tiếp. Phút 60, Khuất Văn Khang còn thể hiện pha xử lý kỹ thuật khi cố gắng lốp bóng qua đầu thủ môn Philippines, nhưng bóng lại không đi chính xác. Đến phút 64, huấn luyện viên Kim Sang-sik thực hiện 3 sự thay đổi người cùng lúc nhằm giữ sức và gia tăng sự ổn định cho đội hình khi đưa Quốc Việt, Văn Thuận và Lê Viktor vào sân thay cho các cầu thủ tấn công đang có dấu hiệu xuống sức như Văn Khang, Công Phương và Đình Bắc.

Phút 78, Phi Hoàng tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái nhưng Văn Thuận lại bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi dứt điểm vọt xà trong thế không ai kèm. Những phút cuối trận, U23 Philippines nỗ lực dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng thể lực suy giảm rõ rệt khiến các đợt hãm thành của họ thiếu đi sự sắc bén và hiệu quả. Phút 90+5, trong pha va chạm với Quốc Việt, cầu thủ Raimi Rosquillo của U23 Philippines phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo, khiến hy vọng vùng lên của đội bóng này chính thức khép lại. Ở tình huống đá phạt ngay sau đó, Lê Viktor tuy có cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 cho U23 Việt Nam, qua đó chính thức giành vé vào chung kết lần thứ ba liên tiếp tại giải vô địch U23 Đông Nam Á. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia, trận đấu được tổ chức ngay tối cùng ngày.
Để động viên tinh thần các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội nhằm khích lệ họ tiếp tục nỗ lực trên con đường chinh phục ngôi vô địch. Các chiến binh trẻ của chúng ta tiếp tục nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ trong trận chung kết sắp tới.