Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Cơ hội đáng kể nhất của họ đến ở phút thứ 6, khi Kang Seong Jin tung cú sút ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch xà trong gang tấc.
Sau khởi đầu có phần hứng khởi, đội bóng áo đỏ dần mất quyền kiểm soát thế trận. U23 Uzbekistan, với kỹ thuật cá nhân vượt trội và khả năng phối hợp đa dạng, chiếm lĩnh trung tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 38, Asilbek Jumaev khiến khung thành Hàn Quốc chao đảo với cú sút dội xà ngang.
Thoát thua trong hiệp 1, U23 Hàn Quốc vẫn không thể đứng vững sau giờ nghỉ. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Behruzjon Karimov dứt điểm chớp nhoáng mở tỷ số 1-0 cho đội Uzbekistan. Thủ môn Hong Seong Min bị khuất tầm nhìn, hoàn toàn bất lực trước cú sút quá nhanh và hiểm hóc này.
Không dừng lại ở đó, Uzbekistan tiếp tục chơi pressing tầm cao và khiến hàng thủ Hàn Quốc rơi vào thế chống đỡ liên tục. Dù thủ môn Hong Seong Min có pha cứu thua xuất sắc ở phút 65, nhưng đến phút 70, anh vẫn phải vào lưới lần thứ hai.
Saidnurullayev - "ngôi sao" của Uzbekistan - tung cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 20m, bóng chạm mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng Trung Á. Pha lập công này cũng được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất vòng bảng.
Thất bại trước Uzbekistan khiến U23 Hàn Quốc đối diện nguy cơ bị loại, nhưng trận đấu cùng giờ đã mang đến kịch bản khó tin. U23 Lebanon bất ngờ đánh bại U23 Iran 1-0, qua đó khiến cả 2 đội đều dừng bước, mở đường cho U23 Hàn Quốc “lách qua khe cửa hẹp”.
Kết thúc bảng C, U23 Uzbekistan dẫn đầu với 7 điểm, U23 Hàn Quốc xếp nhì với 4 điểm, trong khi Lebanon (3 điểm) và Iran (2 điểm) lần lượt chia tay giải.
U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc cùng giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2026, nhưng màn trình diễn bạc nhược của đại diện xứ Kim chi khiến giới chuyên môn nghi ngờ về khả năng tiến xa của họ ở vòng đấu loại trực tiếp.