Sau 2 lượt trận vòng bảng chưa kiếm nổi điểm số hay bàn thắng nào, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko dồn toàn lực cho cuộc chiến quyết định. Buổi tập chiều qua tập trung cải thiện khả năng chắt chiu cơ hội, tăng cường phối hợp đồng đội.

Trước giờ ra sân tập, tiền vệ Lê Hồng Yêu (câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam) khẳng định tinh thần toàn đội: “Sau 2 trận đấu chưa có điểm và chưa có bàn thắng, trận ngày mai chúng em sẽ quyết tâm ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng”.
Cầu thủ trẻ này cũng chỉ ra bài học quý giá rút ra: “Kinh nghiệm rút ra sau 2 trận đấu là chúng em phải chắt chiu cơ hội, hô hào, động viên nhau, thông tin nhau nhiều hơn”.

Theo cục diện bảng đấu, U20 nữ Việt Nam buộc phải đánh bại Bangladesh ở lượt cuối, đồng thời trông chờ kết quả thuận lợi từ bảng B, C để tranh suất tứ kết. Điều lệ giải cho phép 2/3 đội thứ ba thành tích tốt nhất đi tiếp bên cạnh nhất, nhì các bảng.
Dù cơ hội không dễ dàng, tinh thần quyết tâm cao độ đang thôi thúc các cô gái áo đỏ hướng tới màn lội ngược dòng ngoạn mục ngày hôm nay.