U19 futsal Việt Nam nhận cú sốc từ Thái Lan, xếp nhì bảng và chờ thử thách Indonesia ở bán kết

Dù mở tỷ số sớm và chơi đầy quyết tâm, đội tuyển U19 futsal Việt Nam vẫn hụt hơi trước chiến thuật power-play sắc bén của chủ nhà Thái Lan, thất bại 1-2 ở trận cuối bảng A tại Giải U19 Futsal Đông Nam Á 2025. Kết quả này đẩy các cầu thủ áo đỏ xuống nhì bảng, nhưng vẫn mở ra cơ hội tranh suất vô địch khi đối đầu U19 Indonesia ở bán kết.

Tối 25/12, tại giải đấu diễn ra sôi động trên đất Thái, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh bước vào trận “chung kết sớm” với U19 Thái Lan với tinh thần cao ngút. Ngay phút thứ 2, Văn Thành đã trở thành người hùng khi tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, cướp bóng rồi lừa thủ môn Watcharin Kerdngoen trước khi sút bóng gọn gàng vào lưới trống. Bàn thắng “sét đánh” này khiến cổ động viên Việt Nam vỡ òa, đồng thời giúp đội nhà chuyển sang thế thủ kỷ luật, bẻ gãy hết đợt tấn công này đến đợt khác của Thái Lan. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam.

fulltime-futsalu19-vievtha-1-1766712747.png
Đội tuyển U19 futsal Việt Nam xếp nhì bảng A sau khi để thua trước U19 futsal Thái Lan

Sang hiệp 2, U19 Thái Lan thay đổi hoàn toàn diện mạo khi áp dụng power-play - rút thủ môn để dâng cao 5 người tấn công. Chiến thuật mạo hiểm này nhanh chóng phát huy hiệu quả: Srithong gỡ hòa chỉ sau vài phút, trước khi chính thủ môn Watcharin Kerdngoen dâng cao tung cú sút hiểm hóc ở phút 23, nâng tỷ số lên 2-1. Những khoảnh khắc này chứng tỏ kinh nghiệm và sự táo bạo của đội chủ nhà, đẩy U19 Việt Nam vào thế khó.

Các chân sút Việt Nam không hề bỏ cuộc, với Minh Vương và Minh Huy liên tục tạo cơ hội ngon ăn nhưng đều thiếu chút may mắn trong khâu dứt điểm. Đỉnh điểm drama xảy ra ở phút 35: từ pha phản công chớp nhoáng, bóng đã vượt vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, gây tranh cãi dữ dội từ băng ghế huấn luyện và cổ động viên Việt Nam. Dù vậy, thất bại 1-2 vẫn là hiện thực, khiến U19 Việt Nam xếp nhì bảng A sau Thái Lan.

Với vị trí này, U19 futsal Việt Nam sẽ tái đấu U19 Indonesia - đối thủ quen thuộc nhưng đầy thách thức- ở bán kết diễn ra ngày 27/12 lúc 16h00. Trận còn lại lúc 19h00 là cuộc nội chiến Đông Nam Á giữa U19 Thái Lan và U19 Malaysia.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh nhận định sau trận: “Chúng tôi chơi tốt nhưng thiếu sắc bén ở những khoảnh khắc quyết định. Bán kết sẽ là cơ hội để các em chứng minh bản lĩnh”. Với hành trình đầy nghị lực, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ trước Indonesia, hướng tới trận chung kết mơ ước.

Bảo Ngân