So với trận mở màn gặp K.League U18 All Star, U18 Việt Nam tung vào sân nhiều gương mặt mới như thủ môn Hoa Xuân Tín, Đinh Xuân Khải, Nguyễn Việt Long và Nguyễn Văn Bách. Với lối chơi thiên về phòng ngự chặt chẽ và khả năng bọc lót tốt, đại diện Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục đến từ đội bóng được đánh giá cao hơn.
Trong phần lớn thời gian hiệp một, Đại học Kanto cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong việc tạo cơ hội rõ rệt. U18 Việt Nam cho thấy sự chắc chắn, không ngại tranh chấp và chơi kỷ luật. Tuy nhiên, khi tưởng chừng hiệp đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng, đoàn quân áo đỏ bất ngờ nhận bàn thua. Phút bù giờ hiệp một, Fukumota Itta bất ngờ tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Hoa Xuân Tín không thể cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Đại học Kanto.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi thay đổi nhân sự nhằm làm mới lối chơi và giúp nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội thử sức. U18 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, nỗ lực tạo ra những đường phối hợp khởi sắc hơn.
Phút 86, cơ hội gỡ hòa rõ rệt nhất xuất hiện. Phạm Anh Tuấn tung cú sút trái phá ngoài vòng cấm, bóng vượt khỏi tầm với thủ môn nhưng hậu vệ đối phương kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi, ngăn U18 Việt Nam có bàn thắng quý giá. Chung cuộc, Đại học Kanto giành chiến thắng sát nút 1-0, tiếp tục khẳng định sức mạnh.
Mặc dù chưa có điểm số sau hai trận đấu, màn trình diễn trước Đại học Kanto cho thấy bước tiến rõ rệt của đội dự tuyển U18 Việt Nam, đặc biệt ở khâu tổ chức lối chơi và tinh thần kỷ luật chiến thuật. Những trải nghiệm tại giải quốc tế này sẽ là hành trang quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ rèn bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm cho những giải đấu chính thức trong tương lai.
