Tiếng bóng chạm sàn vang lên khô và gọn. Âm thanh quen thuộc ấy lặp lại không ngừng giữa buổi chiều trên sân tập. Những bước chạy dứt khoát, những cú bật nhảy còn non nhưng đầy quyết tâm hòa cùng tiếng hô nhịp nhàng của huấn luyện viên, tạo nên một nhịp điệu rất riêng - nhịp đập của bóng chuyền trẻ. Đó là hình ảnh quen thuộc tại sân tập VTV Bình Điền Long An –một trong những cái nôi đào tạo bóng chuyền nữ hàng đầu Việt Nam, nơi không chỉ nuôi dưỡng các nhà vô địch mà còn bền bỉ gieo mầm cho tương lai của bóng chuyền nước nhà.
Sân tập của tuyến năng khiếu mang một bầu không khí rất đặc biệt. Ở đó, những vận động viên tuổi đời còn rất trẻ đang từng ngày làm quen với cường độ tập luyện chuyên nghiệp. Có em vừa rời ghế nhà trường, có em lần đầu xa gia đình để theo đuổi con đường thể thao.
Trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi là ánh mắt tập trung cao độ. Mỗi đường chuyền, mỗi pha đập bóng đều được thực hiện nghiêm túc, như thể đang thi đấu trong một trận chung kết. Bởi với các em, từng buổi tập đều là cơ hội để tiến gần hơn tới giấc mơ khoác áo đội bóng mà mình hằng ngưỡng mộ.
Nhiều năm qua, VTV Bình Điền Long An không chỉ được biết đến là một trong những đội bóng nữ mạnh nhất Việt Nam, mà còn nổi bật bởi hệ thống đào tạo kế thừa bài bản. Mô hình phát triển được xây dựng xuyên suốt với 3 tuyến: Đội 1 - nơi nhiều năm liền đóng góp lực lượng quan trọng cho Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam; đội trẻ - lớp cầu thủ cận kề đội hình chính; tuyến năng khiếu - nền móng quan trọng cho sự phát triển lâu dài.
Những gương mặt trẻ trên sân tập hôm nay là kết quả của cả một quá trình tuyển chọn công phu. Các huấn luyện viên thường xuyên đến nhiều địa phương, trường học và giải phong trào để tìm kiếm những tài năng tiềm năng. Chiều cao, thể hình, sức bật,… đều được đánh giá cẩn trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là tinh thần cầu tiến và sự kiên trì với trái bóng chuyền.
Huấn luyện viên Trần Thanh Danh của VTV Bình Điền Long An chia sẻ: “Với tuyến năng khiếu, chúng tôi không chỉ đào tạo kỹ thuật mà còn chú trọng thể lực, kỷ luật và tinh thần tập thể. Các em còn rất trẻ nên phải rèn từ những điều cơ bản nhất. Đây là quá trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và làm thật chắc từng bước”.
Những bài tập lặp đi lặp lại đôi khi khiến các vận động viên trẻ mệt nhoài. Nhưng chính những giờ tập tưởng chừng khô khan ấy lại là nền tảng để tạo nên những cú đập mạnh mẽ trong tương lai.
Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền chia sẻ: “Em thần tượng chị Trần Thị Thanh Thúy. Em sẽ cố gắng tập luyện. Ước mơ của em là sau này được thi đấu cho đội 1 của Bình Điền Long An và xa hơn là đội tuyển quốc gia”.
Ước mơ ấy không hề xa vời. Bởi tại chính sân tập này, nhiều đàn chị từng khởi đầu từ tuyến năng khiếu trước khi tỏa sáng tại các giải đấu trong nước và quốc tế.
Âm thanh bóng đập xuống sàn vẫn vang lên đều đặn. Tiếng hô của huấn luyện viên vẫn nhịp nhàng giữa sân tập. Ở nơi ấy, những bước chân non trẻ vẫn miệt mài chạy, bật nhảy và đập bóng - từng ngày, từng giờ.
Giữa nhịp sống thể thao sôi động, tuyến năng khiếu của VTV Bình Điền Long An vẫn âm thầm vận hành, bền bỉ vun trồng những mầm xanh. Bởi trong từng nhịp đập của trái bóng hôm nay, đang lớn dần niềm tin về một thế hệ mới - những vận động viên trẻ sẽ tiếp nối truyền thống và giữ lửa cho bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.