Tuyển futsal nữ Việt Nam thua trận ra quân Giải Đông Nam Á 2026

Chiều 24/2, tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển futsal nữ Việt Nam không thể hiện được vị thế đương kim vô địch khi để thua Australia với tỷ số 0-2 ở trận mở màn bảng B Giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các học trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã bỏ lỡ đáng tiếc và nhận 2 bàn thua từ tình huống cố định.

Ngay từ những phút đầu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép khung thành Australia. Phút thứ 4, Thanh Ngân tung cú sút nguy hiểm từ tình huống đá phạt nhưng thủ môn đội bạn khép góc kịp thời. Chỉ 1 phút sau, Phương Anh phối hợp nhanh với đồng đội, dù pha đánh đầu cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thế trận giằng co tiếp diễn với những pha bóng kịch tính ở cả 2 đầu sân. Phút 9, Fazzari của Australia sút trúng cột dọc khung thành Thùy Linh, trước khi Biện Thị Hằng bỏ lỡ cơ hội cận thành ở phút 12. Cuối hiệp 1, Nguyệt Vi và Thanh Ngân liên tiếp uy hiếp, song thủ môn Thùy Linh cũng phải vất vả cản phá 2 cú sút hiểm hóc từ Fazzari cùng Arnold ở phút 19.

futsanuvn-uc1vff24-2-26png-1771923265152-1771974814.webp
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua Australia chiều 24/2. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục dâng cao tìm bàn mở tỷ số. Phút 21, Phương Anh sút trúng cột dọc, ngay sau đó K'Thủa bỏ lỡ cơ hội đệm bóng thuận lợi. Nhưng bất ngờ ở phút 23, từ quả đá biên cánh trái, Fruscalzo nhanh chân đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho Australia.

Các cô gái Việt Nam dồn lên tấn công nhưng cơ hội lại đến với đối thủ khi Halle Anne Smit sút phạt dội xà ngang ở phút 28. Biện Thị Hằng và Ánh Mỹ liên tiếp bỏ lỡ hai tình huống “mười mươi” ở phút 35. Đến phút 38, từ sai lầm chuyền bóng của Thanh Ngân, Fazzari dễ dàng sút vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Phút cuối, Thu Xuân đối mặt thủ môn cũng không thể rút ngắn tỷ số.

Thua trận ra quân khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam rơi vào thế khó ở bảng B, khi Australia tạm dẫn đầu còn Philippines đã thắng Myanmar 1-0 ở trận cùng giờ. Để nuôi hy vọng vào bán kết, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng buộc phải đánh bại cả Philippines (13h30 ngày 25/2) và Myanmar (26/2).

nguyen-dinh-hoang-1-7131-3573jpg-1-1771974873.jpeg
Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng tin các học trò sẽ có kết quả tốt ở 2 trận sắp tới. Ành: FAT

Sau trận, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận “Chúng tôi chơi tốt, tạo nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ quá nhiều. Hai bàn thua đến từ tình huống cố định là bài học lớn. Dù kết quả không như kỳ vọng, Ban huấn luyện tin các cầu thủ sẽ thể hiện tốt hơn ở 2 trận tới để hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch”.

Trận thua này buộc futsal nữ Việt Nam phải thi đấu với 200% sức lực ở lượt trận thứ hai gặp Philippines - đối thủ mà Thùy Trang và đồng đội từng thắng 2 lần gần nhất - để mở ra cơ hội đi tiếp tại giải đấu khu vực.

Bảo Ngân