Theo báo cáo của trọng tài Lê Vũ Linh, ông Luis Filipe Viegas đã có hành vi hung hăng và sử dụng lời lẽ xúc phạm tổ trọng tài. Vị trợ lý của huấn luyện viên Mano Polking còn tự ý rời khỏi khu vực kỹ thuật, đi vào phòng thay đồ trong lúc trận đấu đang diễn ra, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút. Đây là hành vi thiếu tôn trọng tổ trọng tài và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu ông Viegas vi phạm. Mùa trước, trong trận đấu với Hà Tĩnh, trợ lý này từng né thẻ vàng bằng cách trốn sau cabin kỹ thuật sau khi có phản ứng gay gắt với trọng tài. Trọng tài Lê Vũ Linh lúc đó phải yêu cầu nhiều lần, ông Viegas mới chịu ra nhận án phạt. Trong cả mùa giải 2024-2025, ông Viegas đã nhận 1 thẻ đỏ và 5 thẻ vàng - con số rất khó chấp nhận đối với một thành viên Ban huấn luyện.

Mặc dù trên lý thuyết, ông Viegas được đăng ký làm cán bộ phân tích kỹ thuật, nhưng thực tế được đào tạo bài bản để trở thành huấn luyện viên và từng tham gia các khóa huấn luyện quốc tế. Trong nhiều trường hợp, ông đóng vai trò người thầy đối với các cầu thủ trẻ trong đội hình Công An Hà Nội. Tuy nhiên, những hành xử thiếu chuẩn mực của ông đi ngược lại đạo đức thầy - trò tại Việt Nam cũng như văn hóa chuyên nghiệp mà bóng đá nước nhà đang hướng tới.
Sau khi Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận và phạt 5 triệu đồng vì phản ứng trọng tài thái quá trong trận đấu với Becamex TP.HCM tối 24/8, trợ lý huấn luyện viên Luis Filipe Viegas của câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) cho biết, sẽ chủ động xin nghỉ việc tại đội bóng.
Theo chia sẻ của ông Viegas, ông đến với bóng đá Việt Nam với mong muốn làm việc chuyên nghiệp và luôn tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn. Tuy nhiên, những gì ông nhận lại là sự thiếu tôn trọng từ các bên liên quan, làm cho ông không còn cảm thấy muốn tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Công An Hà Nội hay bóng đá Việt Nam.
Cũng trong trận đấu giữa Becamex TP.HCM và Công An Hà Nội, một tình huống phản cảm khác xảy ra khi tiền vệ Trần Trung Hiếu (đội chủ nhà) phải nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi nguy hiểm với Lê Phạm Thành Long. Chỉ trong 1 trận đấu, đã có 2 sự cố không đẹp xảy ra, làm nóng dư luận về tinh thần thi đấu và văn hóa ứng xử trong giải.
Ngoài ra, tại vòng 2 V.League, Ban Kỷ luật VFF cũng quyết định phạt 2 triệu đồng đối với Hoàng Anh Gia Lai vì có tới 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận gặp Hà Nội FC.

Sau 14 trận đấu đầu mùa, các trọng tài đã phải rút 3 thẻ đỏ - con số đáng báo động về tinh thần thi đấu cũng như cách hành xử từ khu vực ban huấn luyện và các cầu thủ.
Mùa giải V.League 2025-2026 mới chỉ bắt đầu nhưng những hình ảnh phản cảm lặp lại liên tục đang dấy lên lo ngại về tính kỷ luật và văn hóa ứng xử trong bóng đá Việt Nam. Những sự việc tiêu cực không chỉ làm giảm chất lượng giải đấu mà còn ảnh hưởng xấu tới niềm tin của người hâm mộ.
Sự nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF ngay từ những vòng đấu đầu tiên là cần thiết để duy trì trật tự và công bằng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác và sự thay đổi tích cực từ chính các câu lạc bộ, ban huấn luyện và cầu thủ. Nếu không có sự nhìn nhận và điều chỉnh từ nội bộ, những cố gắng từ Ban Tổ chức cũng khó có thể giúp giải đấu cải thiện khi vẫn tồn tại những “con sâu làm rầu nồi canh”.