Trần Tuấn Kiệt vượt ngoại binh, mang về chiến thắng đầu tiên cho Công An TP.HCM ở chặng 2 Cúp Truyền hình 2026

Đánh bại dàn ngoại binh chất lượng cùng đối thủ trực tiếp Nguyễn Văn Bình, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Công An TP.HCM) xuất sắc về nhất chặng 2 (100km Phú Thọ - Hà Nội) Cuộc đua Xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026, giúp đội cũ vang bóng một thời có chiến thắng đầu tiên sau 16 năm trở lại.

Sau chiến thắng của Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời) ở chặng 1, đội này bảo vệ Áo vàng bằng cách chạy đầu đoàn. Vĩnh Long lộ ý đồ chiếm Áo xanh, nhiều lần cầm trịch, khóa tấn công để đưa về tốp đông tranh sprint cho Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long).

Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Trường Tài, Công An TP.HCM tấn công mạnh mẽ. Trần Tuấn Kiệt thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên, Nguyễn Tấn Hoài chiếm giải thứ hai. Khoảng 10km cuối kịch tính khi Christoph Janssen (Đồng Tháp) bứt phá dẫn 40 giây, nhưng bị tốp đông đuổi kịp cách đích 800m.

z7690081190078-e903aeef5d5d072b97a3bc1afe3318bd-1775295010.jpg
Trần Tuấn Kiệt giúp Công An TP.HCM có chiến thắng đầu tiên trong lần trở lại. Ảnh: Như Huy

Không tách tốp, đoàn về đích sprint. Trần Tuấn Kiệt vượt Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama) và Patrick Patterson, khẳng định sức mạnh của chân nước rút Việt Nam.

Ngay sau đích, Tuấn Kiệt chia sẻ: “Cảm ơn tập thể đội Công An TP.HCM đã hỗ trợ cho tôi ở chặng đua hôm nay. Sau khi ngã xe sau sprint 1, tôi bị đau nhưng kịp quay trở lại đoàn đông. Khi gần về đích, tôi được các đồng đội hỗ trợ đưa vào vị trí thuận lợi để tung nước rút. Trong tầm 300m cuối chỉ nhìn về vạch đích và tung nước rút chứ không quan tâm đến các đối thủ”.

Chiến thắng giúp Tuấn Kiệt mặc Áo xanh từ Kulikov. Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) giành Áo trắng (tay đua trẻ) nhờ hạng ba sprint 1 và nhì sprint 2. Nguyễn Văn Bình chiếm Áo cam (Việt Nam xuất sắc) từ Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Kulikov bảo vệ thành công Áo vàng.

Sáng 5/4, chặng 3 vòng hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội, 42,5km) hứa hẹn tiếp tục bùng nổ.

Bảo Ngân