Theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), tính đến ngày 9/6, chỉ có 40.299 vé được bán ra - chưa đầy một nửa sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi của sân vận động Bukit Jalil. Thậm chí, theo một số nguồn tin trong nước, lượng vé thực tế có thể chỉ đạt khoảng 1/3 tổng sức chứa, cho thấy sự quan tâm của người hâm mộ nước chủ nhà đang giảm sút rõ rệt.
Nguyên nhân được cho là đến từ sự sa sút phong độ của đội tuyển Malaysia trong những năm gần đây, khi liên tục xếp sau các đối thủ khu vực như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Bên cạnh đó, chính sách nhập tịch ồ ạt các cầu thủ khiến người hâm mộ không còn cảm thấy “thân quen” với đội bóng. Tờ Harian Metro thậm chí nhận xét: “Người hâm mộ không còn nhận ra đội bóng của mình nữa”, trong khi The Star cảnh báo rằng: “việc nhập tịch tràn lan đang giết chết niềm tin nơi khán giả”.

FAM đã phát hành vé với bốn mệnh giá từ 70 ringgit (420.000 đồng) đến 5 ringgit (30.000 đồng) dành cho trẻ em, nhưng vẫn không thể tạo được sức hút lớn. Việc sân chỉ lấp đầy một phần nhỏ có thể xem là tin vui cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik, bởi không phải chịu sức ép từ “biển người” như trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.
Trong phần họp báo trước trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng khẳng định: “Điều quan trọng không nằm ở số lượng cổ động viên, mà là việc đội tuyển Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh và lối chơi của mình”.
Với những lợi thế nhất định về tinh thần, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn thể lực, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất, hướng đến một chiến thắng ngay trên sân khách.