
Tay vợt số 2 thế giới người Tây Ban Nha - Carlos Alcaraz - đã có màn trình diễn xuất sắc, giành 13 trong số 14 điểm đầu tiên và kết thúc séc 1 chỉ trong 27 phút. Dù gặp khó khăn ở séc thứ hai, bị dẫn 2-4, Alcaraz đã thể hiện bản lĩnh bằng cách thắng 4 game liên tiếp để kết thúc trận đấu. "Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của tôi cho đến nay tại giải này"- Alcaraz chia sẻ. Tại tứ kết, Alcaraz sẽ đối đầu với hạt giống số 9 Andrey Rublev, người vừa dễ dàng đánh bại Francisco Comesana với tỷ số 6-2, 6-3 trước đó.
Nhà đương kim vô địch Jannik Sinner lại có một trận đấu khó khăn trước tay vợt người Pháp Adrian Mannarino. Sau khi giành chiến thắng ở séc đầu, Sinner đã phải đối mặt với sự gián đoạn do mưa kéo dài 2 giờ 45 phút. Mặc dù gặp khó khăn trong việc kết thúc trận đấu, Sinner vẫn giành chiến thắng chung cuộc 6-4, 7-6 (4). Chiến thắng này đã nâng chuỗi trận thắng trên sân cứng của Sinner lên con số 24, vượt qua kỷ lục 23 trận của Novak Djokovic vào năm 2015. Sinner sẽ gặp Felix Auger-Aliassime ở tứ kết sau khi tay vợt Canada thắng dễ Benjamin Bonzi 6-4, 6-3 ở trận đấu vòng 3 diễn ra sau đó.
Bất ngờ lớn nhất trong ngày thuộc về Terence Atmane, tay vợt vượt qua vòng loại và xếp hạng 136 thế giới. Anh đã tạo nên cú sốc khi ngược dòng đánh bại hạt giống số 4 Taylor Fritz với tỷ số 3-6, 7-5, 6-3. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Atmane lọt vào tứ kết một giải Masters 1000. Anh trở thành tay vợt có thứ hạng thấp nhất vào tứ kết Cincinnati Open kể từ năm 2022. Atmane sẽ gặp hạt giống số 7 Holger Rune tại tứ kết.
Sau nhiều lần bị hoãn vì mưa, nhà vô địch Canada mở rộng Ben Shelton cuối cùng cũng đánh bại Roberto Bautista Agut với tỷ số 7-6 (3), 6-3. Shelton đã cứu thành công cả 8 break point mà anh phải đối mặt trong trận đấu và nâng chuỗi trận thắng của mình lên con số 8. Anh hiện đang đứng ở vị trí thứ 6 thế giới và có thể vươn lên hạng 5 nếu lọt vào bán kết. Đối thủ của Shelton ở vòng tiếp theo là hạt giống số 22 Jiri Lehecka. Người thắng trong cặp đấu này sẽ vào bán kết để gặp Alexander Zverev. Tay vợt Đức giành vé vào tứ kết sau khi Karen Khachanov rút lui vì chấn thương. Lúc đó, Zverev đang dẫn 7-5, 3-0.