Ngay ở hiệp 1, Thái Lan thi đấu bế tắc và chịu nhiều sức ép từ Iraq, song vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Masatada Ishii chủ động hơn nhưng vẫn để thủng lưới ở phút 75 sau cú đánh đầu chính xác của tiền đạo Mohanad Ali.

Chỉ ít phút sau, Iraq phải chơi thiếu người khi Frans Putros nhận thẻ vàng thứ hai sau pha kéo người lộ liễu với Supachok (76’). Tới phút 90+5, tác giả bàn thắng duy nhất - Mohanad Ali - bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo với Chanathip Songkrasin. Ở tình huống này, “Messi Thái” phải rời sân bằng cáng.
Dù được thi đấu hơn tới 2 người ở những phút cuối, Thái Lan vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ và chịu thất bại chung cuộc 0-1, nhìn Iraq đăng quang ngôi vô địch. Đây cũng là trận thứ sáu liên tiếp kể từ năm 2008, đội tuyển Xứ chùa vàng không thể đánh bại Iraq (3 hòa, 3 thua).
Sau pha phạm lỗi của Ali với Chanathip, nhiều cầu thủ Thái Lan đã lao vào phản ứng dữ dội, suýt dẫn tới ẩu đả lớn với đối thủ. Một số cầu thủ Iraq cũng nhập cuộc, khiến tình hình trên sân trở nên hỗn loạn. Chỉ đến khi Ban huấn luyện và lực lượng an ninh kịp thời can thiệp, vụ việc mới được kiểm soát.
Truyền thông Thái Lan đồng loạt tỏ ra thất vọng về kết quả và hình ảnh mà đội tuyển để lại. Trang Siamsport đưa tin: “Hơn 14.000 cổ động viên đã chứng kiến trận chung kết King’s Cup 2025, nhưng họ rời sân với sự thất vọng tột cùng. Thái Lan không chỉ thua, mà còn suýt gây ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng”.
Thai Rath bình luận: “Người hâm mộ Thái Lan mong chờ chức vô địch trên sân nhà, nhưng đổi lại họ phải chứng kiến thất bại kèm theo hành xử đáng chê trách. Dù tình huống phạm lỗi của Mohanad Ali là nguy hiểm, các cầu thủ Thái Lan cũng cần giữ hình ảnh trong một giải đấu truyền thống như King’s Cup”.
Trong khi đó, Khao Sod ghi nhận: “Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, từng dòng cổ động viên lần lượt rời sân. Họ không thể chấp nhận thất bại ngay tại quê nhà cùng màn trình diễn rời rạc và đầy tranh cãi của đội tuyển”.

Không chỉ phản ứng trên sân, nhiều cầu thủ Thái Lan tiếp tục chỉ trích gay gắt Mohanad Ali. Theo Thai Rath, tiền đạo này thậm chí không dám lên nhận huy chương vì lo ngại bị tấn công. Trên mạng xã hội, tiền đạo trẻ Suphanat công khai đăng hình ảnh pha phạm lỗi kèm bình luận ngắn gọn: “Chơi bẩn”.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang), cũng không giấu nổi bức xúc. Bà đăng dòng trạng thái khi theo dõi trận đấu: “Lúc này, tôi không thể ngồi yên được nữa”, ngầm thể hiện sự phẫn nộ với cú vào bóng thô bạo của cầu thủ Iraq.
Thua 0-1 trước Iraq, Thái Lan không thể giành chức vô địch King’s Cup ngay trên thánh địa của mình, đồng thời có nguy cơ tụt hạng FIFA. Huấn luyện viên Masatada Ishii đang đối diện sức ép lớn cho tương lai khi thành tích không như mong đợi, trong khi đội tuyển còn để lại hình ảnh đáng chê trách trong mắt người hâm mộ.