Bước vào giải đấu với vị trí 114 thế giới và phải cần đến tấm vé đặc cách từ Ban Tổ chức, Arthur Fery - chàng trai lớn lên chỉ cách All England Club vỏn vẹn 1 dặm - đã làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu. Trước mắt hàng vạn khán giả nhà cuồng nhiệt và các thành viên Hoàng gia trên khán đài danh dự, bao gồm cả Vương hậu Camilla, Fery đã hạ gục tay vợt á quân Pháp Mở rộng Flavio Cobolli với các tỷ số áp đảo 6-4, 7-6(4), 6-0.
Trận đấu chứng kiến sự thăng hoa tột đỉnh của tay vợt trẻ người Anh. Tiếng hò reo vang dội từ Sân Trung tâm khi Fery giành chiến thắng ở loạt tie-break séc 2 thậm chí đã dội thẳng sang Sân số 1 - nơi Alexander Zverev đang thi đấu. Fery khép lại trận đấu lịch sử bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trước khi đổ gục xuống thảm cỏ để tận hưởng những tràng pháo tay đứng phóng tầm mắt của khán giả. Ở phía bên kia lưới, hạt giống số 9 Cobolli hoàn toàn bị tâm lý đè nặng khi phạm tới 41 lỗi tự đánh hỏng (so với 15 lỗi của Fery). Tay vợt người Ý thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được dù chỉ 50% phong độ. Hôm nay anh ấy đã chơi tốt hơn tôi rất nhiều".
Chiến thắng vang dội này đã đưa cái tên Arthur Fery vào "ngôi đền huyền thoại" của giải đấu với hàng loạt thống kê không tưởng. Anh trở thành tay vợt nhận suất đặc cách thứ tư trong Kỷ nguyên Mở lọt vào bán kết một giải Grand Slam, đứng chung hàng ngũ với các huyền thoại Jimmy Connors (US Open 1991), Henri Leconte (Roland Garros 1992) và nhà vô địch Goran Ivanisevic (Wimbledon 2001). Fery cũng trở thành tay vợt thứ ba nằm ngoài tốp 100 thế giới lọt vào bán kết Wimbledon trong vòng 40 năm qua, sau Vladimir Voltchkov (hạng 237 năm 2000) và Goran Ivanisevic (hạng 125 năm 2001). Anh được dự báo sẽ nhảy vọt lên vị trí số 36 thế giới vào tuần tới. Fery là tay vợt Vương quốc Anh duy nhất còn sót lại ở cả nội dung nam và nữ tại giải năm nay. Anh cũng là tay vợt nam người Anh thứ 5 lọt vào bán kết Wimbledon trong Kỷ nguyên Mở (sau Andy Murray, Tim Henman, Roger Taylor và Cameron Norrie), nhưng là tay vợt đầu tiên làm được điều này với tư cách không phải hạt giống.
Từng nhận danh hiệu "Tay vợt xuất sắc nhất năm 2023" của hệ Pac-12 khi thi đấu cho Đại học Stanford, Fery đang đứng trước cơ hội trở thành cựu sinh viên thể thao Đại học đầu tiên lọt vào chung kết Grand Slam kể từ sau Kevin Anderson năm 2018. Không chỉ gây bão trên sân đấu, Fery còn trải qua những khoảnh khắc đặc biệt bên ngoài đường hầm. Ngay trước khi bước ra sân đấu, anh và đối thủ Cobolli đã vô cùng bất ngờ khi được Vương hậu Camilla chủ động tới chào hỏi và động viên. Sau trận đấu, Vương hậu tiếp tục nán lại để chúc mừng chiến thắng của anh.
Niềm vui của Fery còn nhân đôi khi Vương phi xứ Wales - Kate Middleton - cũng gửi lời chúc mừng trên mạng xã hội, ca ngợi chiến tích của anh là "một thành tựu tuyệt vời truyền cảm hứng cho rất nhiều người". Tay vợt sinh ra tại Pháp nhưng khẳng định mình "mang dòng máu thuần Anh" đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ mọi tầng lớp người dân xứ sở Sương mù.
Hôm nay (10/7), Fery sẽ bước vào thử thách lớn nhất cuộc đời khi đối đầu với hạt giống số 2 Alexander Zverev trong trận bán kết đầu tiên. Dù biết mình sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang có phong độ rất cao, Fery chắc chắn sẽ nhận được điểm tựa tinh thần từ 99% khán giả tại All England Club để tiếp tục câu chuyện cổ tích có thật của mình. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc thư hùng giữa Novak Djokovic và Jannik Sinner.