Trước trận đấu trên sân La Cartuja, Seville rạng sáng 19/11, đội tuyển Tây Ban Nha dẫn đầu bảng E với 15 điểm, hơn Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm kèm hiệu số (+19 so với +5). Họ có quyền thua chênh lệch không quá 6 bàn mà vẫn giành vé dự World Cup. Với tâm lý thoải mái, các nhà đương kim vô địch EURO khởi đầu tốt hơn. Ngay phút thứ tư, Dani Olmo sút cận thành mở tỷ số sau quả tạt cánh trái của Marc Cucurella.
Trận này, Thổ Nhĩ Kỳ sớm xác định không tranh vé với Tây Ban Nha. Đội khách thậm chí cho 2 trụ cột Arda Guler và Kenan Yildiz ngồi ngoài để tránh nguy cơ nhận thẻ dẫn đến án treo giò ở loạt trận play-off.

Tuy nhiên, những cầu thủ còn lại, với tinh thần thoải mái, vẫn thi đấu tự tin trước đối thủ từng thắng họ 6-0 ở lượt đi. Cả trận, họ kiểm soát bóng chỉ 32%, nhưng tung ra 7 cú dứt điểm hướng trúng mục tiêu - chỉ ít hơn 2 tình huống so với chủ nhà.
Tây Ban Nha bắt đầu bất ổn từ cuối hiệp 1. Phút 43, tận dụng sai lầm phá bóng của hàng thủ chủ nhà sau quả phạt góc, Deniz Gul đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1. Đến phút 54, Salih Ozcan sút chìm từ khoảng 25m nâng tỷ số lên 2-1 lên cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi bị dẫn bàn, Tây Ban Nha mới bừng tỉnh. Phút 62, tận dụng bóng bật sau pha dứt điểm của đồng đội, Mikel Oyarzabal đệm cận thành cứu Tây Ban Nha khỏi trận thua trên sân nhà.
Tây Ban Nha kết thúc vòng loại với vị trí dẫn đầu bảng E, qua 5 trận thắng và 1 hòa, được 16 điểm, 21 bàn thắng và nhận 2 bàn thua. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ hai với 13 điểm, sẽ được chia thành 4 nhóm tranh 4 vé vớt cùng 15 đội khác, gồm: Italy, Đan Mạch, Ukraine, Ba Lan, Xứ Wales, CH Czech, Slovakia, CH Ireland, Albania, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Romania, Thụy Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.
Cùng với đó, đội tuyển Bỉ hạ Liechtenstein 7-0, Thụy Sĩ hòa Kosovo 1-1 để giành vé đến thẳng Bắc, Trung Mỹ. Ở trận đấu rạng sáng nay, Bỉ không chịu quá nhiều sức ép khi đối thủ trên sân nhà chỉ là Liechtenstein, đội tuyển bị coi là "kho điểm" của bảng J. Jeremy Doku, "ngôi sao" đang khoác áo Manchester City, có ngày thi đấu chói sáng với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Hans Vanaken - tiền vệ thuộc biên chế Club Brugge - cũng góp 1 bàn, giúp "Quỷ đỏ" định đoạt trận đấu trong vòng 45 phút. Sang hiệp 2, chủ nhà có thêm 4 bàn. Lần lượt Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers và Charles De Ketelaere (cú đúp) tỏa sáng.
Cùng giờ, xứ Wales đánh bại Bắc Macedonia 7-1, nhưng chừng đó là không đủ để giúp "Những chú Rồng" giành ngôi đầu. Bỉ kết thúc vòng loại ở vị trí nhất bảng với 18 điểm, hơn xứ Wales 2 điểm. Đây là lần thứ tư liên tiếp, Bỉ được dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Daniel James cùng đồng đội nuôi hy vọng dự World Cup thông qua vòng play-off.
Tại bảng B, Thụy Sĩ bước vào trận đấu cuối với tinh thần thoải mái, bởi cánh cửa dự World Cup của họ đã mở toang. Kosovo phải thắng với cách biệt 6 bàn mới có thể đi tiếp và Ruben Vargas cùng đồng đội đã không để điều này xảy ra. Pha lập công của cầu thủ đang khoác áo Sevilla giúp Thụy Sĩ ca khúc khải hoàn ngay trên sân của đối thủ, qua đó giành vé dự kỳ World Cup thứ sáu liên tiếp.