Liege-Bastogne-Liege 2025 là cuộc đua khắc nghiệt với lộ trình 252km và 11 ngọn đèo trên suốt hành trình. Sau xuất phát không lâu, 12 tay đua tách tốp thành công, bao gồm những cái tên nổi bật như Jack Haig (Bahrain - Victorious), Eduardo Sepúlveda (Lotto), Mathis Le Berre (Arkéa - B&B Hotels) và Stan Van Tricht (Alpecin - Deceuninck). Khoảng cách của nhóm đầu với nhóm chính lên tới 6 phút khi các con dốc thực sự bắt đầu thử thách thể lực các cua-rơ.

Ở phía sau, đoàn đông giữ nhịp khá bình thản cho đến khi còn 132km. Bob Jungels (INEOS Grenadiers) - nhà vô địch năm 2018 - bất ngờ tấn công, kéo theo Tobias Foss. Bộ đôi INEOS rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 phút ở mốc 120km, trong khi nhóm chính tiếp tục bị bỏ lại thêm hơn 1 phút.
Khi còn 100km, khoảng cách từ Foss và Jungels tới nhóm đầu chỉ còn 1 phút 48 giây, nhưng UAE Emirates với Domen Novak, dẫn dắt đoàn đông đã tăng tốc mạnh mẽ trước khi bước vào Côte de Stockeu. Hai tay đua INEOS nhanh chóng bị bắt lại và đoàn đua dần thu hẹp cách biệt với nhóm đầu còn 1 phút 8 giây khi còn khoảng 80km.

Đáng chú ý, dù UAE kiểm soát tốc độ, tay đua số 1 thế giới Tadej Pogacar chưa vội tấn công. Phía trước, Jack Haig nỗ lực tách nhóm nhưng Sepúlveda, Le Berre, Rayan Boulahoite và Sakarias Koller Loland bám theo kịp. Tuy nhiên, ở mốc 60km, toàn bộ nhóm đầu bị đoàn đông “nuốt chửng”.
Khi bước vào La Redoute, Tadej Pogacar bắt đầu "ẩn mình" ở vị trí thứ 3-4 trong đoàn, chuẩn bị cho pha bứt phá định đoạt. Với 35km còn lại, nhà vô địch thế giới tung cú tấn công dài và đầy sức mạnh, lập tức cắt đuôi toàn bộ đối thủ. Tom Pidcock và Ben Healy cố gắng bám đuổi nhưng Tadej Pogacar vẫn lên đỉnh La Redoute một mình.

Khi Giulio Ciccone và Julian Alaphilippe nhập nhóm bám đuổi, cách biệt vẫn không ngừng giãn rộng. Tadej Pogacar cứ thế băng băng về đích và cán mức đầu tiên với thời gian 6 giờ 9 giây, bỏ xa 1 phút 3 giây so với người thứ hai Giulio Ciccone.