Tadej Pogacar tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Strade Bianche 2025 diễn ra vào đầu tháng này. Dù gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng, tay đua người Slovenia vẫn xuất sắc cán đích một cách ngoạn mục trong chiến thắng solo đầy bất ngờ. Một trong những yếu tố quan trọng giúp anh bảo vệ an toàn và tiếp tục cuộc đua chính là chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt này.

Hiện tại, Pogacar đã quyết định đấu giá chiếc mũ bảo hiểm như một món đồ lưu niệm độc đáo dành cho người hâm mộ. Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển đến Matic - cậu bé 8 tuổi đang chiến đấu với chứng loạn dưỡng cơ Duchenne.
Trên trang Instagram cá nhân, thủ lĩnh của đội UAE Emirates-XRG chia sẻ: "Đây là chiếc mũ mà bạn có thể sở hữu khi quyên góp tại tadejpogacar.org, và lần này là dành cho Matic".
Ngoài chiếc mũ bảo hiểm từng bảo vệ anh trong cú ngã tại Strade Bianche, người hâm mộ còn có cơ hội sở hữu bức ảnh có chữ ký của chính Pogacar.
“Matic, một chiến binh nhỏ tuổi dũng cảm, đang chiến đấu với chứng loạn dưỡng cơ Duchenne - một trong những căn bệnh rối loạn cơ di truyền nghiêm trọng nhất”, Pogacar chia sẻ. “Công nghệ liệu pháp gene tiên tiến tại Mỹ có thể thay đổi tương lai của em, nhưng chúng tôi cần huy động thêm 500.000 euro để đạt được mục tiêu này!”.

Theo Pogacar, Quỹ Viljem Julijan đã quyên góp được 75% số tiền cần thiết, và đây chính là "cú đẩy cuối cùng" để giúp Matic có cơ hội điều trị.
“Quỹ Tadej Pogacar sẽ quyên góp toàn bộ số tiền từ cuộc đấu giá này, cùng với một phần từ quỹ đã đóng góp trước đó”, anh khẳng định.
Pogacar không quên nhắn nhủ đến cộng đồng: "Hãy chung tay đóng góp và giúp chúng tôi đưa Matic trở lại với cuộc sống khỏe mạnh! Mọi sự ủng hộ, dù lớn hay nhỏ, đều giúp em đến gần hơn với phương pháp điều trị quan trọng này".
Hoạt động từ thiện của Pogacar không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho cộng đồng người hâm mộ đua xe đạp trên toàn thế giới.