
Iga Swiatek - hạt giống số 4 - đã vượt qua Ekaterina Alexandrova với tỷ số 6-4, 7-6(5) sau trận đấu căng thẳng kéo dài và bị gián đoạn bởi mưa. Cùng lúc đó, hạt giống số 2 Paolini cũng giành chiến thắng 7-5, 7-5 trước Beatriz Haddad Maia, qua đó thiết lập trận bán kết được mong chờ với tay vợt Ba Lan. Cuộc đối đầu này không chỉ là màn tái hiện trận chung kết Roland Garros 2024, mà còn đánh dấu lần đầu tiên hai người chạm trán nhau trên mặt sân cỏ - nơi đòi hỏi sự linh hoạt và thích nghi rất khác biệt so với sân đất nện.
Swiatek đã thể hiện bản lĩnh thép trong trận đấu gặp Alexandrova - tay vợt từng 2 lần vô địch giải sân cỏ. Trận đấu khởi đầu với 3 break liên tiếp, nhưng sau đó cả hai giữ chắc game giao bóng cho đến cuối. Trong loạt tie-break quyết định, Swiatek tung cú thuận tay winner cực hiểm ở tỷ số 4-4, qua đó giành lợi thế và khép lại trận đấu sau khi vượt qua quãng nghỉ kéo dài 1 giờ vì mưa. Thú vị hơn, cô tiết lộ mình đã… giải ô chữ trong lúc chờ mưa ngớt để giữ vững sự tập trung. Chiến thắng này đưa Swiatek vào bán kết sân cỏ lần thứ hai trong sự nghiệp - cả hai đều tại Bad Homburg. Dẫu vậy, cô vẫn đang tìm kiếm trận chung kết đầu tiên trên mặt sân này.
Trong khi đó, Jasmine Paolini đang cho thấy phong độ cực cao. Sau khi vào đến chung kết Wimbledon năm ngoái, cô tiếp tục chứng minh khả năng chơi ấn tượng trên sân cỏ. Trong trận tứ kết với Haddad Maia, Paolini đã 2 lần phải đối mặt với việc bị bắt kịp sau khi dẫn trước (5-3 séc đầu và 3-1 séc 2). Tuy nhiên, tay vợt người Ý giữ vững sự kiên định, tận dụng cơ hội trong những thời khắc quyết định để giành chiến thắng sau 2 séc căng thẳng. Chiến thắng này nâng thành tích đối đầu của Paolini trước Haddad Maia lên 4-0, đồng thời giúp cô lọt vào trận bán kết thứ tư trong mùa giải 2025.
Swiatek đang áp đảo Paolini với tỷ số đối đầu 4-0, nhưng đây là lần đầu tiên họ chạm trán trên sân cỏ - mặt sân có thể khiến cục diện thay đổi. Trong lần đối đầu gần nhất tại bán kết Billie Jean King Cup Finals 2023, Paolini lần đầu tiên giành được 1 séc thắng trước Swiatek, với tỷ số 6-3, 4-6, 4-6, cho thấy khoảng cách giữa hai người đang ngày càng được thu hẹp.
Ở trận bán kết còn lại là sự góp mặt của Jessica Pegula và Linda Noskova. Pegula đã vượt qua đồng hương Emma Navarro trong 3 séc, còn Noskova xuất sắc loại hạt giống số 3 Mirra Andreeva với tỷ số thuyết phục 6-3, 6-3.