Đối đầu với Jan-Lennard Struff - người ở tuổi 36 vừa đi vào lịch sử Kỷ nguyên Mở với tư cách là tay vợt lớn tuổi nhất lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Grand Slam - hạt giống số 1 Jannik Sinner đã tung ra tới 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace). Con số này nâng tổng số cú ace của anh từ đầu giải lên thành 97, thiết lập kỷ lục cá nhân mới về số cú ace tại một giải Grand Slam trong sự nghiệp của "ngôi sao" 24 tuổi người Ý.
Dù phải đối mặt với 26 lỗi tự đánh hỏng và cứu thành công một set-point nguy hiểm trong séc đấu thứ hai, Sinner vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc ở loạt tie-break nhờ vũ khí giao bóng sở trường, trước khi hoàn toàn làm chủ thế trận trong séc 3 dưới cái nắng gắt lên tới 31°C tại London. Chiến thắng này cũng đánh dấu một bước tiến lớn về mặt thể lực của tay vợt số 1 thế giới sau chuỗi ngày ám ảnh bởi đợt nắng nóng khiến anh bị loại sớm ở vòng 2 Pháp Mở rộng vừa qua. Khi bị phóng viên nhắc lại giải đấu đáng quên tại Paris, Sinner nở một nụ cười đầy hóm hỉnh: "Cảm ơn vì đã nhắc nhé! Chúng tôi đã làm việc rất nhiều sau giải đấu đó để tìm hiểu xem điều gì đã đi chệch hướng. Trận đấu hôm nay là một bài kiểm tra 'nặng đô' và tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn ổn định. Đó là một bước tiến lớn".
Kể từ sau khi bị Miomir Kecmanovic dẫn trước 2-1 ở vòng đầu tiên, Jannik Sinner đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi thắng liền một mạch 14 séc đấu liên tiếp. Thống kê cho thấy, trong vòng 2 năm qua tại All England Club, "ngôi sao" người Ý đã sở hữu tới 10 trận thắng trắng tuyệt đối sau 12 lần ra sân. Chiến thắng trước Struff cũng là trận thắng thứ 25 của Sinner tại thảm cỏ London. Kỳ tích này đưa anh trở thành tay vợt nam thứ sáu trong lịch sử Kỷ nguyên Mở cán mốc 25 trận thắng Wimbledon ngay trong 6 lần tham dự đầu tiên, đứng chung hàng ngũ với các huyền thoại vĩ đại nhất của làng banh nỉ thế giới: Bjorn Borg (31 trận), Boris Becker (30 trận), Rafael Nadal (29 trận), John McEnroe (27 trận) và Jimmy Connors (25 trận).
Tấm vé vào bán kết của Sinner đã chính thức thiết lập trận đại chiến trong mơ được toàn bộ người hâm mộ quần vợt toàn cầu ngóng đợi sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu (10/7). Đối thủ của anh không ai khác chính là tay vợt từng 7 lần vô địch giải đấu này - Novak Djokovic. Đây sẽ là lần thứ ba trong vòng 4 năm qua, Sinner và Djokovic đụng độ nhau tại vòng bán kết Wimbledon. Trong 2 lần đối đầu trước đó, "ngôi sao" người Serbia giành chiến thắng vào năm 2023, nhưng Sinner đã phục hận thành công vào năm 2025 trên hành trình tiến tới ngôi vô địch.
Trận đại chiến sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn khi Sinner đang là một trong những khắc tinh lớn nhất sự nghiệp của Nole. Trong lịch sử quần vợt thế giới, tính trong số các tay vợt đã đối đầu với Djokovic ít nhất 5 lần, chỉ có duy nhất 2 người sở hữu thành tích đối đầu vượt trội hơn siêu sao người Serbia: huyền thoại người Mỹ Andy Roddick (5 thắng - 4 thua) và Sinner (6 thắng - 5 thua).