Sinner mở màn chật vật tại Wimbledon

Nhà đương kim vô địch và là tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã phải trải qua một trận marathon thể lực nghẹt thở kéo dài 5 séc để lội ngược dòng trước tay vợt hạng 50 thế giới - Miomir Kecmanovic - trong ngày khai mạc giải Grand Slam sân cỏ danh giá Wimbledon khai mạc đêm qua (29/6), tại Anh.

sinner-fall-wimbledon-2026-monday-1782787384.jpg
Tay vợt Jannik Sinner

Theo truyền thống lâu đời của All England Club, vinh dự bước ra thảm cỏ Sân Trung tâm ở trận mở màn ngày thi đấu đầu tiên của giải quần vợt Wimbledon luôn được dành riêng cho nhà đương kim vô địch đơn nam. Đối với Jannik Sinner, đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm đặc quyền này. Áp lực tâm lý đè nặng cùng việc đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên trên mặt sân cỏ ở mùa giải năm nay đã khiến "ngôi sao" 24 tuổi người Ý nhập cuộc đầy căng thẳng.

Đối thủ của anh - Miomir Kecmanovic - đã tận dụng cực tốt sự chệch choạc này để giành chiến thắng 6-4 trong séc đầu tiên. Dù Sinner nhanh chóng quân bình tỷ số bằng thắng lợi 6-3 ở séc 2, kịch bản tồi tệ lại ập đến ở séc 3. Sau một loạt tie-break cân não đầy kịch tính, Kecmanovic xuất sắc cứu thành công một điểm kết thúc séc để giành chiến thắng 7-6(6), vươn lên dẫn trước 2-1 sau một pha bóng khiến Sinner một lần nữa phải ngã nhoài ra sân.  

Đầu séc 3, Sinner lại có một pha trượt chân ngã rất mạnh xuống thảm cỏ khi cố gắng đổi hướng di chuyển. "Ngôi sao" người Ý đã phải quỳ rạp xuống sân, ôm chặt vùng hông trái với gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn trước khi có thể đứng dậy thi đấu tiếp. Khi trận đấu trôi về cuối, ống kính truyền hình phát hiện vết máu bắt đầu loang và thấm qua chiếc giày bên phải của Sinner. Tuy nhiên, tay vợt số 1 thế giới đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ: "Tôi ổn. Nhìn thì có vẻ tồi tệ vậy thôi chứ thực ra không có gì nghiêm trọng cả... Chỉ là vấn đề ở móng chân mà thôi".

Vượt qua những đau đớn thể xác, Sinner đã dọn dẹp lại lối chơi một cách hoàn hảo trong 2 séc cuối cùng. Sức mạnh từ những cú giao bóng trở thành điểm tựa vững chắc giúp anh hoàn toàn áp đảo Kecmanovic với tỷ số 6-2, 6-3. 

Ở các diễn biến khác thuộc ngày thi đấu đầu tiên, bất ngờ lớn đã xảy ra ở nội dung đơn nam khi hạt giống số 12 Andrey Rublev phải ngậm ngùi xách vali về nước sớm sau khi bị tay vợt đồng hương Roman Safiullin hạ 4-6, 7-6(6), 3-6, 6-3, 7-6(12). Tài năng trẻ đang lên của quần vợt Tây Ban Nha - Rafael Jodar - đã có màn ra mắt Wimbledon không thể ngọt ngào hơn khi đánh bại Felix Gill với các tỷ số cách biệt 6-3, 6-3, 7-5.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)