
Khi được hỏi về sự việc, Jannik Sinner - người đang tìm kiếm danh hiệu Wimbledon đầu tiên trong sự nghiệp - cho biết: "Không có gì lớn lao xảy ra cả. Không có gì nghiêm trọng. Tôi đã chia tay cách đây không lâu, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi cảm thấy sẵn sàng để thi đấu. Tôi cảm thấy tự do. Tôi cảm thấy tôi và đội của mình, chúng tôi sẵn sàng làm tốt nhất có thể".
Marco Panichi và Ulises Badio đã là một phần trong đội của Sinner kể từ tháng 9/2024 và giúp anh giành chức vô địch Australia Open năm nay, nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp của Sinner lên con số 3. Anh cũng đã lọt vào chung kết French Open vào tháng này nhưng để thua Carlos Alcaraz trong một trận đấu đầy kịch tính, dù đã dẫn trước 2 séc.
Sinner chỉ thắng 1 trận ở Halle trước khi thua Alexander Bublik, nhưng anh nói rằng, mình đã sẵn sàng về mặt tinh thần cho Wimbledon, nơi anh hy vọng sẽ trở thành nhà vô địch đơn nam người Ý đầu tiên. "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy sẵn sàng để chơi. Chúng tôi đang tập luyện rất tốt. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã là quá khứ rồi", Sinner chia sẻ.
Anh sẽ đối mặt với đồng hương Luca Nardi ở vòng 1 Wimbledon. Đây là lần đầu tiên 2 tay vợt này đối đầu với nhau trong trận đấu cấp độ Tour.