Chuỗi 18 trận thắng liên tiếp không để thua một séc nào tại cấp độ Masters 1000 của Jannik Sinner cuối cùng đã dừng lại. Đối đầu với Tomas Machac, tay vợt số 2 thế giới đã có một séc 2 đầy bất ổn với 15 lỗi tự đánh hỏng, để đối thủ kéo vào loạt tie-break và giành chiến thắng. Tuy nhiên, Sinner đã kịp thời lấy lại sự tập trung trong séc quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 6-1, 6-7(3), 6-3 sau hơn 2 giờ thi đấu. Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Felix Auger-Aliassime, người đã đi tiếp sau khi Casper Ruud buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương.
Nếu có một cái tên gây phấn khích nhất lúc này, đó chính là Joao Fonseca. Tay vợt người Brazil đã biến trận đấu với Matteo Berrettini - người vừa hạ hủy diệt Medvedev vòng trước - thành sân khấu riêng của mình với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2. Fonseca trở thành tay vợt Brazil đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Masters 1000 kể từ năm 2011 và là tay vợt trẻ nhất lọt vào tứ kết Monte-Carlo kể từ thời của Rafael Nadal và Richard Gasquet (năm 2005). Anh hiện đã vươn lên vị trí thứ 35 trên Bảng xếp hạng trực tiếp của ATP. "Kết quả này thật đặc biệt, tôi đã chờ đợi điều này từ lâu. Tôi đã gây áp lực cực lớn lên đối thủ ngay từ đầu và điều đó giúp tôi giữ được sự bình tĩnh"- Fonseca chia sẻ đầy tự tin.
Hạt giống số 3 Alexander Zverev cũng đã ghi tên mình vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất sau chiến thắng 6-2, 7-5 trước Zizou Bergs. Dù thừa nhận phong độ vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo như khi thi đấu tại Mỹ, Zverev vẫn tỏ ra hài lòng với tiến độ thích nghi trên mặt sân đất nện. Zverev sẽ là đối thủ của Joao Fonseca ở tứ kết. Nhận xét về người đàn em, tay vợt người Đức khẳng định: "Tôi nghĩ đất nện là mặt sân tốt nhất của cậu ấy. Fonseca là một tài năng trẻ đang lên và tôi tin chúng tôi sẽ còn đối đầu nhau nhiều lần nữa trong những năm tới”.
Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz đã có một khởi đầu như mơ trên sân trung tâm Rainier III khi thắng tuyệt đối 8 điểm đầu tiên và kết thúc séc 1 với tỷ số áp đảo 6-1. Tuy nhiên, kịch bản trận đấu bất ngờ trở nên căng thẳng khi Alcaraz đánh mất sự chính xác trong séc 2, liên tiếp mắc tới 23 lỗi tự đánh hỏng. Dù trải qua một séc đấu thảm họa, nhà đương kim vô địch vẫn kịp bừng tỉnh đúng lúc để đánh bại Tomas Martin Etcheverry, thiết lập cuộc đối đầu ở tứ kết với Alexander Bublik.
Như vậy, tại tứ kết, Carlos Alcaraz (hạt giống số 1) sẽ gặp Alexander Bublik (8), Sinner (2) so tài với Felix Auger-Aliassime, Zverev (3) đối đầu Joao Fonseca, trong khi Valentin Vacherot sẽ gặp thử thách tiếp theo là Hubert Hurkacz.