
Trận tứ kết nội dung đơn nam Roland Garros 2026 giữa hạt giống số 10 Flavio Cobolli và hạt giống số 4 Felix Auger-Aliassime - tay vợt có thứ hạng cao nhất còn sót lại ở nửa trên nhánh đấu - đã diễn ra theo một kịch bản đầy kịch tính. Trong một ngày lộng gió trên sân trung tâm Court Philippe-Chatrier, Auger-Aliassime đã khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng ở séc đấu đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ngay sau séc 1, khi Cobolli quyết định rời sân để lấy lại sự bình tĩnh. Cựu cầu thủ bóng đá trẻ của câu lạc bộ AS Roma đã trở lại đầy mạnh mẽ với tinh thần không bỏ cuộc. Anh lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc với các tỷ số 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Thất bại này khiến Auger-Aliassime hoàn toàn "sụp đổ" khi thừa nhận bản thân chưa thể trở thành mẫu tay vợt mà anh kỳ vọng. Trong khi đó, chiến thắng đưa Cobolli lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào tốp 10 thế giới vào tuần tới và anh gọi đây là "tuần lễ tuyệt vời nhất cuộc đời". "Tôi đã vào nhà vệ sinh để suy ngẫm một chút. Tôi tự nhủ với bản thân phải chiến đấu, bởi tôi cảm thấy đây là cơ hội của cả cuộc đời mình và tôi phải cống hiến tất cả những gì có thể"- Cobolli hạnh phúc chia sẻ.
Tấm vé bán kết còn lại của nhánh đấu là phần thưởng cho người thắng trong cuộc đụng độ nội bộ giữa Matteo Arnaldi và cựu số 6 thế giới - Matteo Berrettini. Tuy nhiên, hành trình cổ tích của Berrettini - tay vợt đang xếp hạng 105 thế giới - đã phải khép lại theo cách không ai mong muốn. Sau khi phải nhờ đến sự chăm sóc y tế ở séc thứ hai, Berrettini buộc phải tuyên bố bỏ cuộc do dính chấn thương hông trái khi Arnaldi đang dẫn trước với tỷ số 7-5, 5-2. Sự rút lui đáng tiếc của Berrettini đã chính thức đưa Arnaldi (hạng 104 thế giới) tiến vào bán kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp để chạm trán người đồng hương Cobolli. Đây là một bất ngờ cực lớn bởi trước giải đấu, cả Cobolli, Arnaldi hay Berrettini đều không phải là những đại diện nước Ý được kỳ vọng sẽ tiến xa đến vậy. Nhà đương kim á quân Jannik Sinner đến Paris với chuỗi 29 trận thắng liên tiếp nhưng đã bị loại ở vòng 2, trong khi Lorenzo Musetti hoàn toàn bỏ lỡ giải đấu năm nay do chấn thương.
Chiến thắng của Cobolli và Arnaldi đã tạo nên trận bán kết toàn Ý đầu tiên trong lịch sử các giải Grand Slam. Tròn đúng 50 năm kể từ lần cuối cùng một tay vợt nam người Ý lên ngôi vô địch tại Roland Garros, người hâm mộ đất nước hình chiếc ủng đang kỳ vọng lịch sử sẽ được lặp lại. Đặc biệt, nhà vô địch năm 1976 Adriano Panatta - người được Ban Tổ chức mời trao cúp vô địch năm nay - lại là huyền thoại trưởng thành từ chính Tennis Club Parioli, câu lạc bộ mà Cobolli đang đầu quân. Liệu Cobolli có thể hiện thực hóa giấc mơ đưa chiếc cúp Mousquetaires trở lại Rome sau nửa thế kỷ? Hay lối chơi bền bỉ của Arnaldi sẽ tiếp tục tạo nên một chương mới cho giải đấu năm nay?