
Hạt giống số 2 đơn nữ - Aryna Sabalenka - bất ngờ bị loại
Hạt giống số 1 Daniil Medvedev đã khởi động suôn sẻ khi giành chiến thắng dễ trước Tomas Machac với tỷ số 6-3, 6-2. Đây là trận đấu đầu tiên ở giải đấu đầu tiên của tay vợt người Nga kể từ khi anh vươn lên vị trí số 1 thế giới hôm 28/2. Machac 21 tuổi, xếp hạng 131 rõ ràng không phải là đối thủ của Medvedev. Vì vậy, chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, Medvedev đã kết thúc xong trận đấu.
Trong khi đó, người sở hữu 21 Grand Slam duy nhất của nam, Rafael Nadal, lại gặp chút khó khăn trước tay vợt trẻ Sebastian Korda. Indian Wells là danh hiệu thứ tư mà Nadal theo đuổi trong năm nay, sau khởi đầu đầy thành công bằng việc giành các ngôi vô địch tại Melbourne Summer Set 1, Australia mở rộng và Mexico mở rộng. Sau khi thắng dễ Korda 6-2 trong séc đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha bất ngờ để đối thủ lấy lại thế cân bằng khi để thua 1-6 ở séc thứ hai. Séc thứ ba là cuộc chiến cân bằng khi cả hai phải phân định quyền đi tiếp nhờ loạt tiebreak, mà chỉ bản lĩnh và một chút may mắn mới giúp Nadal vượt qua với tỷ số 7-6. Đây cũng là chiến thắng thứ 16 liên tiếp của Nadal kể từ khi mùa giải 2022 bắt đầu, một con số thật đáng ngưỡng mộ.
Ở các trận đấu còn lại của nội dung đơn nam, hạt giống số 8 Casper Ruud, đương kim vô địch Cameron Norrie, số 15 Roberto Bautista Agut, số 17 Reilly Opelka và số 19 Carlos Alcaraz đều giành quyền đi tiếp.
Bất ngờ trong ngày thi đấu hôm nay nằm cả ở nội dung thi đấu đơn nữ.
Đầu tiên là Jasmine Paolini, 26 tuổi, hạng 44 thế giới, đã bất ngờ lội ngược dòng đánh bại hạt giống thứ hai, Aryna Sabalenka, của Belarus với tỷ số 2-6, 6-3, 6-3 để giành chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước một tay vợt trong tốp 10. "Sau séc đầu tiên, tôi không nghĩ sẽ thắng trận đấu này"- Paolini thừa nhận - "Nhưng sau đó, mọi thứ thay đổi và niềm tin của tôi sống lại. Tôi bắt đầu đánh bóng tốt hơn, sâu hơn”. Tay vợt người Italy chỉ mới giành danh hiệu đánh đơn WTA Tour đầu tiên vào năm ngoái và lọt vào top 50 sau Australia Open hồi đầu năm nay. Chiến thắng này thực sự đã động viên cô rất nhiều sau thời gian dài nỗ lực không thoái chí.
Bất ngờ thứ hai ở giải nữ, đáng buồn, lại tới từ cái tên Naomi Osaka. Từng 4 lần giành Grand Slam, từng vươn lên vị trí số 1 thế giới, Osaka đã rơi nước mắt trong trận thua thảm 0-6, 4-6 trước tay vợt người Nga, Veronika Kudermetova. Thất bại ở séc đầu tiên đã khiến Osaka choáng váng, nhưng sự la ó của một số cổ động viên còn đẩy sự suy sụp tinh thần của cô trở nên tồi tệ hơn. “Trung thực mà nói, trước đây tôi từng bị la ó rất nhiều, điều đó không thực sự gây ảnh hưởng đến tôi”, Osaka giải thích trong nghẹn ngào- “Nhưng bị la ó ở đây, tôi đã từng xem Venus và Serena (Williams) bị la ó ở đây, và nếu các bạn chưa xem, hãy xem lại clip đó. Tôi không hiểu sao đoạn hình ảnh đó cứ hiện lên lặp đi lặp lại trong đầu tôi…”.
Ở các trận đấu còn lại, đương kim vô địch Paula Badosa đánh bại Tereza Martincova với tỷ số 6-2, 7-6 (4). Hạt giống số 9 Ons Jabeur thua tay vợt hạng 409 Daria Saville với tỷ số 7-5, 6-7 (0), 6-4. Shelby Rogers, tay vợt từng vào tứ kết ở đây năm ngoái, hạ gục hạt giống số 10 Jelena Ostapenko với tỷ số 7-5, 7-6 (7). Hạt giống số 18, Leylah Fernandez, đi tiếp khi đối thủ của cô, Amanda Anisimova, xin rút lui ở séc thứ 3 vì ốm. Các hạt giống khác giành chiến thắng là số 4 Anett Kontaveit, số 6 Maria Sakkari và số 27 Petra Kvitova.
Phương Quyên