Rodri thành thần tượng mới ở Barca
Trong lễ giới thiệu đội hình Barcelona mùa giải 2026-2027 trước trận tranh Joan Gamper tại Camp Nou tối 19/8, Rodri là cầu thủ cuối cùng bước ra sân. Khi tên tiền vệ người Tây Ban Nha được xướng lên, tiếng ồn trên khán đài lập tức tăng mạnh. Theo Marca, đây là màn chào đón lớn nhất trong buổi lễ. Barcelona cũng xác nhận tân binh 30 tuổi nằm trong nhóm nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt nhất.
Rodri chỉ mỉm cười, vỗ tay và hướng về các khán đài. Khoảnh khắc này cho thấy kỳ vọng dành cho anh lớn đến mức nào, dù Barcelona vẫn chưa chơi trận chính thức đầu tiên của mùa giải.

Sự cuồng nhiệt đã xuất hiện từ trước buổi lễ. Khoảng 1 giờ trước khi đội hình được giới thiệu, Rodri bước ra kiểm tra mặt sân Camp Nou và nhận tràng pháo tay lớn từ những khán giả có mặt. Kể từ khi tới Barcelona chiều 17/8, anh liên tục được người hâm mộ chờ đón bên ngoài văn phòng câu lạc bộ và nhà hàng nơi dùng bữa cùng Ban lãnh đạo.
Chỉ vài giờ sau khi thương vụ được công bố, những chiếc áo Barcelona in tên Rodrigo cùng số 16 cũng xuất hiện quanh Camp Nou. Với một tiền vệ phòng ngự vốn không phải mẫu cầu thủ thường tạo hiệu ứng thương mại lớn, mức độ quan tâm này càng đáng chú ý.
Rodri được đón nhận nhanh chóng nhờ danh tiếng và vị trí chuyên môn. Anh tới Camp Nou sau khi được bầu là "Cầu thủ hay nhất World Cup 2026" và từng giành Quả bóng Vàng, đồng thời đảm nhận đúng vị trí Barcelona muốn nâng cấp cho tham vọng chinh phục Champions League. Câu lạc bộ cũng xem anh là một trong những gương mặt quan trọng của dự án mới dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick.
Trong ngày ra mắt, Rodri khẳng định, Barcelona phù hợp với phong cách và cá tính của mình, đồng thời muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn, đặc biệt là Champions League.
Điều đáng chú ý là Rodri chưa cần một đường chuyền hay cú tắc bóng nào để thuyết phục khán giả. Barcelona đã mua về một tiền vệ đẳng cấp thế giới, còn Camp Nou dường như lập tức trao cho anh vị thế lớn hơn một tân binh thông thường.
Cancelo lại trải qua buổi tối trái ngược
Trong khi Rodri nhận màn chào đón nồng nhiệt, Joao Cancelo lại có trải nghiệm không vui tại Camp Nou.
Hậu vệ người Bồ Đào Nha có mặt để chuẩn bị được giới thiệu cùng Rodri trước trận gặp Al Ahly. Cancelo thậm chí xuống sân chào khán giả và thể hiện sự thân thiết với các đồng đội, đặc biệt qua cử chỉ khoác vai Gavi.
Theo nhà báo Victor Navarro, Barcelona đã nỗ lực hoàn tất thủ tục để kịp đưa Cancelo ra mắt. Cầu thủ 32 tuổi cũng sẵn sàng khoác áo số 2, số áo anh từng sử dụng ở giai đoạn cuối mùa trước.

Tuy nhiên, quá trình đăng ký chưa hoàn tất khiến kế hoạch đổ bể. Cancelo được cho là tức giận và bỏ vào phòng thay đồ. Lamine Yamal sau đó tiến đến hỏi chuyện và an ủi người đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha.
Barcelona đã hoàn tất những bước quan trọng để đưa Cancelo trở lại sau khi Al Hilal đồng ý chấm dứt hợp đồng với anh. Mùa trước, hậu vệ này trở lại Camp Nou theo dạng cho mượn và góp phần giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga.
Sự đối lập càng đáng chú ý: Rodri chưa chơi một phút chính thức nào nhưng đã được Camp Nou chào đón như thần tượng mới, còn Cancelo - người từng chứng minh giá trị trên sân - lại phải rời sân trong sự tức giận.
Bài kiểm tra thật sự với Rodri vẫn nằm phía trước khi La Liga khởi tranh. Nhưng Camp Nou đã sớm gửi thông điệp: kỳ vọng dành cho số 16 mới là rất lớn.