Rennes 3 lần gỡ hòa vẫn "trắng tay"
Cuộc đối đầu giữa Paris FC và Rennes trên sân Jean-Bouin tối 18/10 diễn ra với hàng loạt diễn biến bất ngờ. Trọng tài cho hưởng tổng cộng 4 quả phạt đền, trong đó Rennes có 3 lần đứng trước cơ hội ghi bàn từ khoảng cách 11m. Cả 4 quả đều được thực hiện thành công, nhưng đội khách vẫn phải nhận thất bại bởi bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng.
Paris FC khởi đầu thuận lợi khi Maxime Lopez mở tỷ số ở phút 14. Rennes đáp trả bằng quả phạt đền ở phút 29, được Estéban Lepaul chuyển hóa thành bàn gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, đội chủ nhà một lần nữa vượt lên trước giờ nghỉ. Phút 45+4, Lopez hoàn tất cú đúp, đưa Paris FC dẫn 2-1 sau hiệp 1.
Kịch bản giằng co tiếp tục trong hiệp 2. Phút 74, Rennes được hưởng quả phạt đền thứ hai và Lepaul tiếp tục thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Nhưng chỉ 2 phút sau, Lassine Sinayoko ghi bàn giúp Paris FC dẫn 3-2.
Đến phút 88, Rennes có cơ hội gỡ hòa từ chấm 11m lần thứ ba. Lepaul không bỏ lỡ cơ hội, hoàn tất cú hat-trick đặc biệt khi cả ba bàn thắng đều đến từ phạt đền, đồng thời đưa tỷ số lên 3-3.
Tưởng như đội khách đã có thể giữ lại 1 điểm sau 3 lần kiên trì san bằng cách biệt, nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc. Trong thời gian bù giờ, Valentin Rongier phạm lỗi với Sinayoko trong vòng cấm, khiến Rennes phải chịu quả phạt đền thứ tư của trận đấu.
Phút 90+7, Sinayoko đánh bại thủ môn đối phương trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 4-3 cho Paris FC.
Rennes rời sân trong tiếc nuối khi cả 3 quả phạt đền được hưởng đều trở thành bàn thắng nhưng vẫn không đủ giúp họ giành điểm. Ngược lại, Paris FC cho thấy, khả năng tận dụng cơ hội quyết định, đặc biệt ở thời điểm cuối trận.
Trận đấu cũng tạo nên dấu ấn hiếm gặp khi Lepaul lập hat-trick mà không ghi bàn nào từ bóng sống, còn Paris FC giành chiến thắng sau 4 lần 2 đội được hưởng phạt đền.

AC Milan thắng nghẹt thở, huấn luyện viên Amorim tiếp tục bất bại
Nếu Rennes phải nhận thất bại dù có nhiều cơ hội từ chấm 11 m, AC Milan lại trải qua trận đấu theo chiều hướng ngược lại. Thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim đánh bại Atalanta 3-2 tại San Siro rạng sáng 19/10, dù từng dẫn trước đối thủ 3 bàn.
AC Milan bước vào trận đấu với sự tự tin sau chiến thắng 4-0 trước RB Salzburg tại Europa League hồi giữa tuần. Đội chủ nhà nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo sức ép lên khung thành Atalanta. Christian Pulisic từng đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR kiểm tra.
Phút 24, Milan được hưởng phạt đền khi Relja Obric để bóng chạm tay trong nỗ lực ngăn cú sút của Yunus Musah. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Goncalo Ramos đánh lừa thủ môn Marco Carnesecchi, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Trước khi hiệp 1 khép lại, AC Milan nhân đôi cách biệt. Nhận đường chuyền của Diego Moreira ở rìa vòng cấm, Adrien Rabiot xử lý bóng rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, Milan tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 56, cú vô-lê của Rabiot đưa bóng chạm tay Thomas Kristensen trong vòng cấm. Trọng tài một lần nữa tham khảo VAR và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Tuy nhiên, Ramos không thể hoàn tất cú đúp khi Carnesecchi đoán đúng hướng sút và cản phá thành công.
Dù bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m, Milan vẫn ghi bàn thứ ba chỉ ít phút sau đó. Phút 60, từ quả phạt góc, Rabiot đánh đầu chuyền bóng để Mario Gila băng vào dứt điểm ở cột xa, đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-0.
Khoảng cách tưởng như bảo đảm chiến thắng cho AC Milan, nhưng Atalanta không bỏ cuộc. Phút 66, Gianluca Gaetano khống chế bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đến phút 81, Nikola Krstovic tận dụng pha phản công nhanh để ghi bàn thứ hai cho đội khách.
Từ thế dẫn trước 3 bàn, AC Milan bất ngờ phải chống đỡ sức ép trong những phút cuối. Atalanta liên tục tìm cách khai thác khoảng trống ở hàng phòng ngự chủ nhà, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Milan bảo toàn chiến thắng 3-2 trong sự căng thẳng đến những phút cuối cùng.
Giành được 3 điểm tại San Siro giúp Milan vươn lên vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng Serie A. Đáng chú ý, huấn luyện viên Amorim vẫn chưa phải nhận thất bại nào sau 7 vòng đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Italy, một khởi đầu tích cực sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United.
