Trong quá trình tái cấu trúc lực lượng cho giai đoạn mới, Real Madrid xác định tuyến giữa là khu vực cần bổ sung nhân sự chất lượng cao. Trước đó, những Enzo Fernandez (Chelsea), Vitinha (PSG) hay Adam Wharton (Crystal Palace) đều nằm trong danh sách theo dõi. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Kees Smit (AZ Alkmaar) cũng lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch Real Madrid.

Tuy nhiên, mục tiêu khiến Real thật sự muốn có là Ryan Gravenberch. Theo nguồn tin từ Fichajes, đội bóng Hoàng gia chính thức gửi đề nghị khổng lồ trị giá 120 triệu euro cho Liverpool, coi tiền vệ người Hà Lan là nhân tố hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành trụ cột của kỷ nguyên mới. Ban lãnh đạo Real đánh giá cao thể hình, kỹ thuật, sự chín chắn trong thi đấu cũng như khả năng thích nghi linh hoạt của Gravenberch ở nhiều vai trò khác nhau nơi tuyến giữa.
Lời đề nghị 120 triệu euro được cho là tạo ra cú sốc tại Anfield. Liverpool vốn không có ý định bán Gravenberch khi còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng mức giá quá lớn buộc họ phải cân nhắc lại các phương án. Đặc biệt, Alonso được xem là nhân tố then chốt khi tin rằng Gravenberch hoàn toàn phù hợp với triết lý và hệ thống mà ông muốn xây dựng tại Bernabeu.
Hiện tại, Gravenberch vẫn đóng vai trò quan trọng dưới thời Arne Slot, sau mùa giải thăng hoa góp công lớn vào chức vô địch Premier League. Anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 27 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.
Cùng với đó, Lennart Karl, tài năng trẻ đang lên của Bayern Munich, thẳng thắn bày tỏ ước mơ được khoác áo Real Madrid trong tương lai. Trong một chia sẻ trên Sky Sports, Karl cho biết: "Bayern là một câu lạc bộ vĩ đại. Được chơi bóng ở đây là một giấc mơ. Nhưng vào một thời điểm nào đó, tôi chắc chắn muốn đến Real Madrid. Đó là câu lạc bộ trong mơ của tôi".
Lời phát biểu này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một mặt, nó cho thấy tham vọng lớn và sự tự tin của Karl, những phẩm chất cần thiết để vươn tới đẳng cấp cao nhất.
Mặt khác, việc công khai nhắc đến Real Madrid có thể khiến một bộ phận lãnh đạo và người hâm mộ Bayern không hài lòng, nhất là khi cầu thủ này vẫn đang trong quá trình khẳng định vị trí tại sân Allianz Arena.

Ở tuổi 17, Karl trải qua mùa giải bùng nổ và được xem là viên ngọc quý của bóng đá Đức. Dưới sự dẫn dắt củ huấn luyện viên Vincent Kompany, cầu thủ trẻ sớm được trao cơ hội thi đấu thường xuyên trong đội 1 Bayern Munich, điều vốn không dễ dàng tại một câu lạc bộ có chiều sâu đội hình và áp lực thành tích lớn như "Hùm xám".
Phong độ của Karl cũng hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng đó. Sau 13 trận tại Bundesliga mùa này, anh ghi được 3 bàn thắng, bên cạnh 3 pha lập công khác sau 4 lần ra sân tại Champions League.
Không chỉ gây ấn tượng bằng các con số, Karl còn cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc với môi trường bóng đá đỉnh cao dù tuổi đời còn rất trẻ.