RB Salzburg bị Al Hilal chia điểm, Real Madrid thắng lớn tại FIFA Club World Cup 2025

Được đánh giá cao hơn, nhưng RB Salzburg chỉ giành được trận hòa trong trận đấu với Al Hilal, trong khi đó Real Madrid thắng lớn ở lượt trận thứ hai bảng H tại FIFA Club World Cup 2025 đang diễn ra trên đất Mỹ.

Trước khi bước vào trận đấu với RB Salzburg rạng sáng 23/6, câu lạc bộ Al Hilal mang theo niềm tin từ màn trình diễn ấn tượng ở lượt trận mở màn, khi họ buộc Real Madrid phải chia điểm trong trận hòa 1-1. Trong khi đó, RB Salzburg đang dẫn đầu bảng H sau chiến thắng 2-1 trước Pachuca.

Với 3 điểm giành được ở lượt trận mở màn, một chiến thắng trước Al Hilal sẽ giúp đại diện Áo sớm giành vé đi tiếp, tạo lợi thế lớn trước khi đối đầu Real Madrid ở lượt cuối. Tuy nhiên, ở trận đấu này, Al Hilal chứng minh họ không phải là đối thủ dễ chơi, với dàn cầu thủ chất lượng như Joao Cancelo, Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic.

Ngay hiệp 1, Al Hilal thể hiện sự vượt trội trong thế trận. Họ kiểm soát bóng tới 62%, áp đảo RB Salzburg (38%) và tung ra 10 cú sút về phía khung thành đối phương, so với chỉ 5 cú sút của Salzburg.

cam-hoa-1750643574.jpg

Dù vậy, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến Al Hilal không thể tìm được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Al Hilal tiếp tục duy trì sức ép. Dù vậy, sự thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng của đại diện Saudi Arabia khiến trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này giúp Al Hilal giành thêm 1 điểm, nâng tổng điểm số lên 2 sau hai lượt trận, đứng thứ ba bảng H FIFA Club World Cup 2025.

Dù chưa thật sự hài lòng với trận hòa trước Salzburg, Ban lãnh đạo Al Hilal vẫn có quyền lạc quan. Họ gần như là đại diện sáng cửa đi tiếp nhất của Bóng đá châu Á tại FIFA Club World Cup 2025, khi các câu lạc bộ khác như Ulsan Huyndai, Urawa Reds hay Al Ain đều chơi tệ hại.

Ở trận đấu còn lại tại bảng H, sau trận hòa ngày ra quân, Real Madrid đã khẳng định sức mạnh của mình bằng chiến thắng đậm trước đối thủ yếu nhất bảng Pachuca.

Trong trận đấu rạng sáng nay, Khi trận đấu trên sân Bank of America mới diễn ra được 7 phút, trong tình huống Salomon Rondon thoát xuống đón đường chuyền bổng, Asencio phạm lỗi kéo người từ phía sau. Trọng tài lập tức phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với trung vệ Real.

real-1750643574.jpg

Rơi vào thế 10 chống 11, nhưng Real Madrid không mất thế trận. Nhà cựu vô địch UEFA Champions League bù đắp cho việc thiếu người bằng sự vượt trội về khả năng xử lý bóng và hiệu quả. Họ kiểm soát bóng 58%, dứt điểm 8 lần và trúng đích 3 lần để ghi 3 bàn.

Trái lại, đội bóng đến từ Mexico chỉ một lần chuyển hóa thành bàn dù tung ra đến 25 pha kết thúc và gần một nửa trong số đó hướng mục tiêu.

Trong đó, phút 35, sau tình huống luân chuyển bóng bên cánh trái, Real mở tỷ số. Jude Bellingham đón bóng ở trung lộ, đột phá vào vòng cấm rồi sút chìm hạ thủ môn Carlos Moreno.

Hai phút trước khi thời gian đá chính của hiệp 1 khép lại, đội bóng 10 người tiếp tục gieo sầu cho Pachuca. Lần này, Goncalo Garcia chuyền ngang trong vòng cấm, "dọn cỗ" cho Arda Guler sút chéo góc tung lưới đối thủ Mexico.

Phút 70, Real một lần nữa ghi bàn trong thế thiếu người. Federico Valverde chuyền sang cánh phải, rồi lao vào vòng cấm đệm bóng hạ Moreno.

Pachuca chỉ gỡ được một bàn ở phút 80, với tình huống Elias Montiel sút bật cầu thủ Real đổi hướng.

Sau trận thắng Pachuca, Real Madrid lên dẫn đầu bảng H. Đội bóng Tây Ban Nha có 4 điểm sau 2 trận, hơn Red Bull Salzburg về chỉ số phụ và Al Hilal 2 điểm.

bang-h-1750643574.jpg
fifa2-1749995782.jpg
Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)