
Emma Raducanu trở lại sân đấu chỉ một tuần sau khi phải bỏ cuộc ở trận mở màn tại Wuhan Open do chóng mặt trong điều kiện nóng ẩm. Mặc dù cô đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình cảm thấy tốt hơn, nhưng tay vợt này đã sa sút phong độ sau khi thắng séc đầu tiên trước đối thủ chủ nhà Zhu Lin, để rồi chịu thất bại chung cuộc 6-3, 4-6, 1-6.
Ban đầu, nhiệt độ thấp hơn so với tuần trước khiến nhiều người cho rằng mọi sự sẽ thuận lợi hơn cho tay vợt người Anh. Tuy nhiên, Raducanu bắt đầu trông mệt mỏi ngay từ đầu séc 2 và phải gọi bác sĩ sau 7 game đấu. Tình hình trở nên tồi tệ hơn ở séc quyết định, khi nhà vô địch US Open 2021 phải nhờ đến sự chăm sóc y tế một lần nữa - lần này là cho chấn thương lưng dưới dai dẳng, và cô gần như không thể di chuyển ở giai đoạn cuối trận, và mọi thứ kết thúc khá chóng vánh.
Raducanu tham dự giải lần này mà không có huấn luyện viên Francisco Roig - người đang đi nghỉ phép ở Barcelona, thay vào đó, cô có đối tác tập luyện Alexis Canter và huấn luyện viên thể lực Daniel Pohl ở bên. Người hâm mộ không chắc Raducanu còn có thể trở lại ở mùa giải năm nay hay không.