PSG thua sốc Lens dù chơi hơn người, lỡ Siêu cúp Pháp

Câu lạc bộ Paris Saint-Germain bỏ lỡ danh hiệu quốc nội đầu tiên của mùa giải 2026-2027 theo cách khó tin khi để thua Lens với tỷ số 0-1 ở trận tranh Siêu cúp Pháp rạng sáng 17/8. Đội bóng thành Paris kiểm soát gần 70% thời lượng bóng và chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2, nhưng đã không thể tìm được bàn gỡ.

Trên sân Bollaert-Delelis tối 16/8, PSG nhập cuộc chủ động và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, Lens mới là đội tạo ra khác biệt. Phút 32, đội trưởng Florian Thauvin có mặt đúng lúc để tung cú đá cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua buộc PSG phải đẩy cao đội hình, nhưng lợi thế nhanh chóng nghiêng hẳn về phía đội bóng Thủ đô Paris. Chỉ 7 phút sau khi ghi bàn, Lens mất người khi Kyllian Antonio nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Maghnes Akliouche.

psg-1786925195.jpg

Chơi hơn người trong hơn 50 phút còn lại, PSG kiểm soát tới 69% thời lượng bóng và liên tục dồn ép đối thủ. Lens gần như lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, tập trung quân số trước vùng cấm và chấp nhận để PSG thoải mái triển khai bóng.

Tuy nhiên, khả năng phòng ngự kỷ luật của Lens khiến ưu thế về quân số và thời lượng kiểm soát bóng của PSG không chuyển hóa thành bàn thắng. Các học trò của huấn luyện viên Luis Enrique có 6 cú sút trúng đích nhưng đều bị thủ môn Robin Risser cản phá.

Nhận thấy hàng công gặp bế tắc, Enrique lần lượt đưa Ousmane Dembele, Fabian Ruiz và Nuno Mendes vào sân nhằm tăng sức ép. PSG chơi nhanh hơn sau giờ nghỉ, liên tục tìm cách xuyên phá hàng thủ Lens nhưng càng tấn công càng thiếu chính xác.

Desire Doue từng đưa bóng trúng cột dọc trong một cơ hội đáng chú ý. Fabian Ruiz sau đó làm tung lưới Lens nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ khiến PSG càng lúc càng nóng vội.

Ngược lại, Lens giữ được sự bình tĩnh và tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Các học trò của huấn luyện viên Dino Toppmoller tranh chấp quyết liệt, bảo vệ tốt khu vực trung lộ và buộc PSG phải đưa bóng ra 2 biên để tìm khoảng trống.

lens-1786925195.jpg

Bất ngờ xảy ra ở phút 86 khi PSG cũng mất người. Nuno Mendes có hành động trả đũa Michal Skoras và nhận thẻ đỏ, khiến 2 đội chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Lens tận dụng lợi thế tinh thần để bảo vệ thành công tỷ số 1-0 cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng giúp Lens lần đầu tiên giành Siêu cúp Pháp. Trước đó, Lens mới 1 lần góp mặt ở trận tranh danh hiệu này vào năm 1998 và để thua chính PSG với tỷ số 0-1.

Danh hiệu cũng đánh dấu màn ra mắt hoàn hảo của huấn luyện viên Dino Toppmoller - người tiếp quản Lens sau khi Pierre Sage chia tay đội bóng để chuyển sang dẫn dắt Crystal Palace.

Trong khi đó, PSG tiếp tục khởi đầu mùa giải với dấu hỏi về khả năng duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất. Thất bại trước Lens đến chỉ vài ngày sau khi thầy trò huấn luyện viên Enrique đánh bại Aston Villa 2-1 ở Siêu cúp châu Âu. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận, PSG chưa đạt trạng thái tốt nhất do nhiều trụ cột trở lại muộn sau World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ tư huấn luyện viên Enrique không thể cùng PSG giành danh hiệu ở một giải đấu kể từ khi ông nhậm chức vào mùa hè 2023. Ba lần trước là các đấu trường: Champions League 2024, FIFA Club World Cup 2025 và Cup Pháp 2026.

psg-1-1786925195.jpg

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Enrique đã giúp PSG giành chức vô địch ở 13 giải đấu, trong đó có 3 Ligue 1 liên tiếp từ mùa 2023-2024 đến 2025-2026, 2 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 Cup Liên lục địa các câu lạc bộ, 2 Cup Pháp và 3 Siêu cúp Pháp.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Enrique thừa nhận thất bại là điều đáng thất vọng nhưng cho rằng, PSG đã có màn trình diễn tốt.

“Thật đáng thất vọng. Nhưng chúng tôi cần phân tích, đánh giá và ghi nhận những gì đã làm được, bởi tôi nghĩ PSG đã thi đấu rất hay”, ông Enrique nói.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của PSG trong hiệp 1, dù đội bóng bước vào giờ nghỉ với bất lợi về tỷ số. Ông đồng thời thừa nhận, trong bóng đá đôi khi rất khó đoán và không phải lúc nào đội chơi tốt hơn cũng giành chiến thắng.

Huấn luyện viên Enrique cũng dành lời khen cho Lens sau màn trình diễn giàu tính kỷ luật. Theo ông, đội bóng của ông Toppmoller xứng đáng được chúc mừng bởi họ ghi được nhiều hơn PSG 1 bàn và đó mới là yếu tố quyết định kết quả cuối cùng.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)