PSG thắng đậm, Monaco thua trận thứ ba liên tiếp

Trong khi PSG giành chiến thắng đậm trước đối thủ, Monaco lại khiến người hâm mộ thất vọng khi gục ngã trước đối thủ tại Vòng 13 Ligue 1 2025-2026.

Ở trận đấu rạng sáng 23/11, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique chịu nhiều áp lực trước loạt trận quốc tế khi liên tiếp có những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Tuy nhiên, trước đối thủ không có phong độ cao là Le Havre, PSG vẫn biết cách khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Ngay hiệp 1, tiền vệ Lee Kang-in giúp PSG vươn lên dẫn trước. Từ đường tạt bóng của Nuno Mendes bên cánh trái, tuyển thủ Hàn Quốc tung cú sút chân trái khiến thủ môn Mory Diaw không kịp phản ứng ở góc gần. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Lee cho PSG tại Ligue 1 mùa này.

psg-1763866381.jpg

Sang hiệp 2, PSG nắm giữ thế trận và tiếp tục tạo nhiều sức ép lên khung thành của Le Havre. Phút 65, sau pha xử lý lộn xộn trong vùng cấm, tiền vệ Joao Neves tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 89, tiền đạo Bradley Barcola tăng tốc đón đường chuyền của Khvicha Kvaratskhelia trước khi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG.

Kết quả này giúp PSG nối dài chuỗi bất bại tại Ligue 1 lên con số 8 (thắng 5, hòa 3) và trở lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Marseille.

Trong khi đó, sự trở lại của Paul Pogba cũng không thể giúp Monaco tạo nên cú ngược dòng trước Rennes.

Ở trận đấu rạng sáng 23/11, Paul Pogba được tung vào sân từ phút 85 và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả trên sân Roazhon Park. Đây là trận đấu đầu tiên của Pogba kể từ khi sự nghiệp bị gián đoạn bởi án treo giò.

monaco-1763866381.jpg

Thực tế, thời điểm Pogba vào sân là lúc thế trận đã an bài. Monaco bị Rennes dẫn trước 4 bàn và còn phải chơi thiếu người sau khi tiền vệ Denis Zakaria bị truất quyền thi đấu ở phút 66.

Rennes đã dẫn trước nhờ các bàn thắng của Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo và Ludovic Blas. Monaco chỉ kịp có bàn danh dự do công của Mika Biereth sau khi Pogba góp mặt trên sân.

Trong quãng thời gian ít ỏi thi đấu, Pogba chơi nỗ lực. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93%, chạm bóng 17 lần nhưng không có pha qua người thành công và cũng không tung ra cú sút nào.

Sau trận, Pogba tỏ ra thất vọng về kết quả: “Tôi vui khi được chơi bóng trở lại, nhưng tôi là cầu thủ của Monaco và tôi ghét thất bại”.

Thất bại trước Rennes là trận thua thứ ba liên tiếp của Monaco tại Ligue 1, khiến đội giậm chân ở vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng.

ligue-1-1763866381.jpg
ligue-1-trang-14-1763704923.jpg
Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)